My Opera is closing 3rd of March

"Điều gì anh em làm cho những người hèn mọn nhất trong anh em, đó là anh em đã làm cho chính Thầy!"

(Mt 25, 40)

Tổng kết - Refresh lại!!!(May 8, '10 11:28 PM)

,

Hôm nay phải check lại my state mới được, để kiểm tra lại mình cũng như quan hệ giữa mình với mọi người

Có 3 giai đoạn chính: từ nhỏ đến khi học xong cấp 2, cấp 3 và sau khi rời trường cấp 3.

*****Giai đoạn 1: (từ năm 2003 về trước)
Tóm tắt:
+ Giai đoạn này hơi ngây ngô hồn nhiên.
+ Học lực trung bình.
+ Ít bạn bè, gần như chỉ chơi trong nhóm 3-4 đứa mà thôi.
Những việc tốt đã làm:
+ Luôn "ngoan hiền", hết lòng với bạn bè.
Những việc xấu:
+ Không quan tâm đến những người đã tốt với tui.(chỉ quan tâm đến nhóm thui).
+ Lười học, học lực chỉ trung bình mà thôi.
+ Bỏ thi trong kỳ thi Lắp ráp & cài đặt máy tính(nên không có chứng chỉ).
Thành tích:
+ Được thầy Hải(lớp 2) đề cử đi thi học sinh giỏi toán cấp trường(tui thi có 1 điểm à...tuy rớt nhưng vui hehe).
Những nickname:
+ Thỏ: do thầy Hải chủ nhiệm lớp 2 đặt.
+ Đ lừa : do Quân(bạn cấp 1 & 2).

*****Giai đoạn 2: cấp 3
Tóm tắt:
+ Giai đoạn này đã khắc phục những tiêu cực ở giai đoạn trước.
+ Học lực giỏi.
+ Quan hệ rất rộng.
Những việc tốt đã làm:
+ Giúp đỡ bạn bè trong học tập.
+ Trở thành người lắng nghe người khác tâm sự và cho lời khuyên khi cần.
Những việc xấu:
+ Có nhiều lúc không học bài, lúc lên trả bài thì...đọc tá lả.
+ Không khuyên được 1 người bạn, và cuối cùng hắn bị chuyển sang lớp thường vì không theo kịp chương trình.
Thành tích:
+ Đạt điểm trung bình học kỳ môn toán 9.9, môn lý 9.9(lớp 10).
+ Đi thi Olympic môn Sinh(lớp 11).
+ Thi trắc nghiệm IQ đạt 124 điểm.
+ Danh hiệu "hiền nhất trường" do nhiều thầy cô trong trường đặt.
Những nickname:
+ Bác 10: do bạn bè đặt.

*****Giai đoạn 3: năm 2006 về sau
Tóm tắt:
+ Giai đoạn đầu thì lười biếng, ham chơi, lúc sau thì đang dần sửa đổi.
+ Quan hệ hơi rắc rối do không kiếm được người tri kỷ.
+ Ngược với giai đoạn trước, tui trở thành người luôn tâm sự với người khác. (vẫn quy tắc: công việc-nam, tình cảm-nữ).
Những việc tốt đã làm:
+ Giúp đỡ mọi người có tính tự lập chứ không phải cái gì cũng chỉ để rồi ỷ lại.
+ Chia sẻ kinh nghiệm sống, kiến thức với bạn bè(nhưng hình như nhiều người không quan tâm lắm...hix).
Những việc xấu:
+ Hiểu lầm, làm 1 người bạn phải buồn.
+ Có 1 thời lười biếng, chỉ ăn chơi không thèm học hành gì hết.
Thành tích:
+ Học lực cũng khá.
Những nickname:
+ CB (đọc là xê bê).

May 8, '10 9:54 AMNgày đầu tuần(May 17, '10 8:27 PM)

Comments

Nguyễn Thị Anh Chinguyetchi Saturday, December 31, 2011 2:03:45 PM

Hì hì. Cái ý tưởng tổng kết cũng hay đó. Giờ mới biết quá khứ của bạn như vậy.

Huu Duchuuduc310 Sunday, January 8, 2012 3:52:50 AM

hihi viết theo cảm hứng mà bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.