Skip navigation.

Welcome to huulamdt

Chào tất cả các bạn !

STICKY POST

Chào các bạn !!!

:right::happy:Cuộc đời của chúng ta, mục tiêu của chúng ta và kinh nghiệm của chúng ta đã đan chặc vào nhau đến độ khi xa nhau chúng ta cảm thấy thiếu thốn, khi bên nhau thì những trở ngại, những bất hoà hoặc những hiểm nguy chúng ta vẫn đủ sức mạnh để vượt qua.

So closely interwoven have been our lives, our purposes, and experiences that, separated, we have a feeling of incompleteness - united, such strength of self - assertion that no ordinary obstacles, diffrences, or danger ever appear to us insurmountable.bye

Hãy có niềm tin để biết rằng mỗi ngày sẽ là một sự bắt đầu mới, rằng phép màu sẽ xảy ra và những giấc mơ sẽ thành sự thật.
Hãy có niềm tin để nhìn thấy những thiên thần đang nhảy múa giữa những đám mây, để biết điều kì diệu của đám bụi trên bầu trời và sự dí dỏm của chú Cuội trên cung trăng.

Hãy có niềm tin để biết giá trị được chăm sóc, sự ngây thơ của đôi mắt trẻ thơ và sắc đẹp của đôi tay đã hằn vết thời gian, bởi vì đôi tay đó cho chúng ta những bài học tình yêu qua những lời dạy bảo .
Hãy có niềm tin để tìm thấy sức mạnh và khuyến khích nó luôn tồn tại trong chúng ta.....
Hãy có niềm tin để biết chúng ta không cô đơn, cuộc sống là một món quà và đây là thời gian để chúng ta hoan nghênh điều ấy. Hãy có niềm tin để biết rằng cuộc sống là một sự ngạc nhiên tuyệt diệu và chỉ chờ để xảy ra, và tất cả những hy vọng, giấc mơ của chúng ta đều nằm trong tầm tay với nếu chúng ta có niềm tin.

STICKY POST

hehe !!

Tương tư
Gió thổi hiu hiu giữa đêm sầu

Lòng ai vời vợi buồn đau nhói

Ẩn dấu trong tim những nỗi niềm

Tự tình ai biết tỏ cùng ai.

STICKY POST

hehe!!

Trong nỗi suy tư
Phút suy tư lắng đọng gợi nỗi buồn

Mây lam chiều theo gió dạt về đâu?

Giữa khoảng trời se lòng anh lạnh buốt

Gượm nỗi buồn vời vợi nhớ thương ai.

STICKY POST

hihi!!

Thuyền trăng
Trăng non như một con thuyền nhỏ,

Đêm hôm qua cập bến sông ngân.

Lòng tôi như một con thuyền nhỏ,

Biết dòng nào cập bến lòng em?

STICKY POST

" Riêng Một Góc Trời "


Trình bày: Tuấn Ngọc
:sing: Tuấn Ngọc sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ. Cha anh là nghệ sĩ Lữ Liên, và các anh chị em của anh hiện nay đều là những danh ca đứng hàng đầu tại hải ngoại. Quá trình hoạt động văn nghệ của anh đã khởi đầu ngay từ trước 75 khi tên tuổi của anh cũng như Khánh Hà, Anh Tú, Bích Chiêu và ban nhạc Uptight của họ được biết đến rất nhiều trong giới thưởng thức âm nhạc. Ngay từ khi còn trẻ, anh đã trình diễn khắp nhiều nơi tại miền Nam Việt Nam, đó cũng là thời kỳ đầu thập niên 60. Cho tới đầu thập niên 70, anh tham gia vào hai ban nhạc lớn nhất thời bấy giờ đó là The Strawberry Four và The Top Five để đi trình diễn tại các club Mỹ.
Tuấn Ngọc định cư tại Hawaii vào năm 1975 và anh tiếp tục trình diễn cho nhiều club và khách sạn tại đây. Tuấn Ngọc sau đó dọn sang Nam California, nơi mà rất nhiều người biết và nhớ đến anh và anh trở thành nổi tiếng trở lại. Hiện nay, anh cùng vợ là ca sĩ Thái Thảo vẫn thường xuyên xuất hiện tại các vũ trường ở miền Nam Cali và trên các băng video của rất nhiều trung tâm. Tuấn Ngọc nổi tiếng qua những bài nhạc trữ tình đòi hỏi sự diễn tả và giọng hát rất điêu luyện và trình độ thưởng thức âm nhạc khá cao. Anh hiện có một trung tâm cho riêng mình mang tên Tuấn Ngọc và anh đã cho ra đời một số dĩa nhạc thật đặc sắc mang tên "Tâm Sự Gửi Về Đâu", "Phôi Pha", "Giọt Lệ Cho Ngàn Sau"...



December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31