Japanese &dogs
Wednesday, September 6, 2006 9:44:02 AM
Nhân tiện đuợc thuởng thức món thịt cày ngay tại xứ sở hoa anh đào này ,tất nhiên đó không phải một cơ hội dễ dàng mà có đuợc , thế nên nhất định phải bày tỏ vài dòng về cái "thú" này ,mặc dầu tôi cũng không mê lắm cái món khoái khẩu của nhiều nguòi này .
Đầu tiên phải nói rằng nguời Nhật là một dân tộc quý chó !.Mặc dù chưa đuọc tận mắt chứng kiến các nuớc khác thế nào nhưng mà tôi cũng may mắn đuợc nghe kể từ mấy người bạn ngoại quốc rồi nên có thể nói mấy chú chó đuợc sinh ra trên đất này thật may mắn hơn nhiều so với các đồng loại của chúng .
Thứ nhất chúng đuợc "bảo hộ về sinh mạng " không phải ra đi truớc tuổi !Nói một cách thẳng thắn là chúng không lo bị giết thịt tại các nhà hàng ,bởi đơn giản không thể tìm thấy một nhà hàng thịt chó nào tại đất nuớc này .Phong tục ăn thịt chó duờng như không có trong tiềm thức của nguời Nhật .Nguời ta thuờng bảo Nhật bị ảnh huởng nhiều từ nền văn hóa của Trung Quốc và Triều Tiên, nhưng riêng về khoản này Nhật duờng như không bị pha lẫn .Trong khi nguơì Tàu ăn thịt chó ...vô tư, và nguời Triều Tiên ăn thịt chó như một nét văn hóa ẩm thực, thì đối với nguơi Nhật đó là điều nằm mơ cũng chẳng nghĩ ra!Sự thật đẹp đẽ này mà những chú chó sinh ra và lớn lên ở đây vì thế mà không sợ...chết yểu !
Thứ hai chúng đuợc chiều chuộng như trẻ con .Đuợc chủ âu yếm ,và chăm sóc .Thỉnh thoảng có dịp dậy sớm tôi không thể không bắt gặp hình ảnh mấy nguời Nhật dăt theo chú chó yêu đi dạo .Cảnh tuợng này còn thấy đuợc trong dịp chiều tối nữa,có đủ loại từ lớn đến nhỏ ,bé loắt choắt như những chú mèo con cũng có, to và trắng như một con gấu cũng có , thú thực đã có lần tôi nhầm tuởng là gấu cơ đấy !
Nguời ta quý chó như vậy ,nên những dịch vụ ăn theo cũng vì thế mà phát triển theo .Ở Việt Nam tôi chẳng bao giờ thấy chuơng trình quảng cáo trên tivi về thức ăn cho chó cả , bây giờ không biết có thay đổi gì không ?nhưng ở đây ngày nào tôi cũng đuợc coi đến phát ngán !Rồi là các dich vụ chăm sóc sức khỏe cho chó nữa ,nhan nhản cả .Nói hơi quá , đi cắt tóc mà không cẩn thận vào nhầm nơi cắt tóc cho khuyển như chơi!Dịch vụ chăm sóc và làm đẹp cho những cô nàng khuyển đỏng đảnh cũng đầy dẫy khắp nơi.Nào là cắt tọc tỉa lông , đỏm ra phết !
Thứ ba chó ở đây không bị lôi ra mà chửi bậy như một số nơi khác .Tôi học đuợc mấy từ hơi bị hỗn của Nhật nhưng chẳng thấy từ nào có liên quan đến chó cả .Thế mà nghe mấy ông bạn Tàu kể thì tiếng Trung lôi chó ra chửi bậy là có ,đại loại như kiểu "thằng c.." "ngu như c..."làm mình phì cả cuời .Thế đấy chó ở đây đuợc tôn trọng nhất quả đất !
Đầu tiên phải nói rằng nguời Nhật là một dân tộc quý chó !.Mặc dù chưa đuọc tận mắt chứng kiến các nuớc khác thế nào nhưng mà tôi cũng may mắn đuợc nghe kể từ mấy người bạn ngoại quốc rồi nên có thể nói mấy chú chó đuợc sinh ra trên đất này thật may mắn hơn nhiều so với các đồng loại của chúng .
Thứ nhất chúng đuợc "bảo hộ về sinh mạng " không phải ra đi truớc tuổi !Nói một cách thẳng thắn là chúng không lo bị giết thịt tại các nhà hàng ,bởi đơn giản không thể tìm thấy một nhà hàng thịt chó nào tại đất nuớc này .Phong tục ăn thịt chó duờng như không có trong tiềm thức của nguời Nhật .Nguời ta thuờng bảo Nhật bị ảnh huởng nhiều từ nền văn hóa của Trung Quốc và Triều Tiên, nhưng riêng về khoản này Nhật duờng như không bị pha lẫn .Trong khi nguơì Tàu ăn thịt chó ...vô tư, và nguời Triều Tiên ăn thịt chó như một nét văn hóa ẩm thực, thì đối với nguơi Nhật đó là điều nằm mơ cũng chẳng nghĩ ra!Sự thật đẹp đẽ này mà những chú chó sinh ra và lớn lên ở đây vì thế mà không sợ...chết yểu !
Thứ hai chúng đuợc chiều chuộng như trẻ con .Đuợc chủ âu yếm ,và chăm sóc .Thỉnh thoảng có dịp dậy sớm tôi không thể không bắt gặp hình ảnh mấy nguời Nhật dăt theo chú chó yêu đi dạo .Cảnh tuợng này còn thấy đuợc trong dịp chiều tối nữa,có đủ loại từ lớn đến nhỏ ,bé loắt choắt như những chú mèo con cũng có, to và trắng như một con gấu cũng có , thú thực đã có lần tôi nhầm tuởng là gấu cơ đấy !
Nguời ta quý chó như vậy ,nên những dịch vụ ăn theo cũng vì thế mà phát triển theo .Ở Việt Nam tôi chẳng bao giờ thấy chuơng trình quảng cáo trên tivi về thức ăn cho chó cả , bây giờ không biết có thay đổi gì không ?nhưng ở đây ngày nào tôi cũng đuợc coi đến phát ngán !Rồi là các dich vụ chăm sóc sức khỏe cho chó nữa ,nhan nhản cả .Nói hơi quá , đi cắt tóc mà không cẩn thận vào nhầm nơi cắt tóc cho khuyển như chơi!Dịch vụ chăm sóc và làm đẹp cho những cô nàng khuyển đỏng đảnh cũng đầy dẫy khắp nơi.Nào là cắt tọc tỉa lông , đỏm ra phết !
Thứ ba chó ở đây không bị lôi ra mà chửi bậy như một số nơi khác .Tôi học đuợc mấy từ hơi bị hỗn của Nhật nhưng chẳng thấy từ nào có liên quan đến chó cả .Thế mà nghe mấy ông bạn Tàu kể thì tiếng Trung lôi chó ra chửi bậy là có ,đại loại như kiểu "thằng c.." "ngu như c..."làm mình phì cả cuời .Thế đấy chó ở đây đuợc tôn trọng nhất quả đất !









