My Opera is closing 3rd of March

live in Japan

Gambatte!

Tôi 19,


19 tuổi lần đầu tiên sống xa nhà ,biết thế nào là cuộc sống nhộn nhịp nơi đô thị lớn của đất nước .Rồi đặt chân đến xứ sở hoa anh đào này,đúng mùa hoa nở rộ ,nở trắng cả hai bên đuờng phố .Một cảm giác thật cảm động đến mơ hồ.Lần đầu ra nước ngoài cũng không giấu được cảm giác hồi hộp bất an,nhưng nhờ bạn bè và sempai mà tôi đã vượt qua tất cả.Qua đây tôi đã bắt đầu học được nhiều thứ , biết đuợc thế nào là xã hội công bằng văn minh,điều mà đã thành khẩu hiệu quen thuộc nhưng e rằng phải tốn nhiều công sức nữa mới thành sự thực ở đất nước mình.Người nông dân và người lao động của mình còn khổ lắm,thức khuya dậy sớm mà cơm chẳng đủ ăn.Bên này người nông dân hay anh cán bộ cũng đều có xe hơi để đi , có nước sạch để dùng, có các trợ cấp khác.Không có chuyện thành phố thì dùng nước máy còn nông thôn thì dùng nước giếng đào như mình.Thoạt nhìn Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh thì nhộn nhịp ,sầm uất đâu thua một số thành phố của Nhật Bản,nhưng vẫn còn nhiều cái khác lắm.Và tôi đã biết được thế nào là "khách hàng là thượng đế" theo đúng nghĩa của nó ,qua những lần làm khách hàng và làm người phục vụ khách hàng ...và còn nhiều điều nữa , tôi cảm thấy bắt đầu mắc nợ nơi này .19 tuổi ,chia xa mọi bạn bè thân , chia tay mái trường PTTH ,mang theo một lời yêu chưa bao giờ nói được...
giờ 23 tuổi , còn nhiều việc cần làm phía trước quá ,cần cố gắng thêm nhiều nữa!

got RotaryWembley stadium

Comments

xinhgai_timchang_deptrai Saturday, May 19, 2007 12:21:16 PM

hi! minh kem ban 1 tuoi,minh muon lam que voi ban suoc khong

xinhgai_timchang_deptrai Saturday, May 19, 2007 12:22:08 PM

lien lac voi minh nhe

Nguyễn Hữu Việthuuviet Saturday, May 19, 2007 4:15:07 PM

"xinhgai_timchang_deptrai wrote:
lien lac voi minh nhe"

reply by huuviet:

rat han hanh lam quen
nhung the nay khac gi choi tro
mo kim day be nhi??! wink

Write a comment

New comments have been disabled for this post.