Tình yêu nào phải trò đùa
Sunday, June 17, 2007 10:01:48 AM
Một con người xưa nay cố gắng sống tốt vì tình cảm, nhất là về tình yêu, thế nhưng con người ấy bị người đời đối xử phũ phàng qúa! Một người luôn đi tìm kiếm tình yêu, luôn khao khát một tình yêu thatạ sự, mở hếttâm hồn và tình cảm ra để mà cảm nhận, đón nhận tình yêu, con người ấy đã dành cho tình yêu tất cả những gì quý nhất cảu tâm hồn, và con người ấy cũng mong muốn có được một chút ban phát từ tình yêu nhận loại. Thế nhưng con người ấy luôn gặp những trắc trở, khó khăn, đôi khi là lừa dối, lừa dối một cách cay đắng, coi tình yêu và tình cảm của mình như trò chơi vậy!
Có những lúc mình chẳng bao giờ tin tưởng vào hạnh phúc của một tình yêu mang lại, có những lúc mình coi tình yêu chỉ là là những thứ hư ảo, lừa dối àm chẳng bao giờ con người có thể tìm được cả. Thế nhưng khi mà người ta nhận được những tình cảm, sự quan tâm cảu người khác thì mọi quan niệm xưa biến mất và người ta nghĩ đến một viễn cảnh sáng lạn,đầy lạc quan.
nhưng rồi người ta bị ngã một cách đau điếng, chết héo giữa trận, khi nhận ra rằng tất cả những sự quan tâm, những tình cảm ấy chỉ là lừa dối, chỉ là trò đùa của người khác, họ chỉ đùa mình thôi. Minh chẳng qua là tự ngộ nhận, quá cả tin.Sao người ta lại đùa "ác" thế, họ đùa với ai ko đùa, đùa với thứ gì ko đùa mà lại đùa với trái tim chứa đầy tình cảm rất dễ rung động, tổn thương như mình. Tại sao bạn lại làm thế hả bạn? Bạn có biết mình đã hạnh phúc và đã bất hạnh thế nào không? Bạn có biết trái tim và tình cảm của mình bị tổn thương như thế nào không?
Ma fbạn là ai vậy? Bạn là tội đồ lịch sử của tớ hay tớ là tội đồ lịch sử cảu bạn? Hi vong sau này tớ sẽ biết bạn là ai? quan hệ với người bạn của mình như thế nào? Hi vọng lần sau bạn sẽ không đùa thế nữa nhé?bạn cũng là một người con gái tốt mà, có có thể là dễ thương nữa! Và, biết đâu được.........





