Suy nghĩ cho sự nghiệp!
Sunday, June 17, 2007 3:30:13 PM
Mấy hôm nay mình phải suy nghĩ nhiều lắm, hôm nay từ quê lên Hà Nội mình đã suy nghĩ rất nhiều "Có nên trụ ở Hà Nội hay là tỉnh đây?". Là một sinh viên mới ra trường được 1 tuần, còn khá nhiều bỡ ngỡ, ra trường đúng 1 ngày sau thì tôi đã phải đi làm rồi, không có thời gian nghĩ ngơi chút nào cả.
Lúc này tôi rất muốn có một người bạn gái để mình tâm sự, nhưng hơi buồn một chút là tôi lại chưa có bạn giá mất rồi!
(Còn nữa)
Lúc này tôi rất muốn có một người bạn gái để mình tâm sự, nhưng hơi buồn một chút là tôi lại chưa có bạn giá mất rồi!
(Còn nữa)






