Ngày đầu tiên ...
Wednesday, October 1, 2008 1:27:33 PM
Ngày đầu tiên, tôi gặp em ở nơi ấy, ánh nắng làm em trông xinh như một đóa hoa hướng dương.
Ngày đầu tiên, tôi biết thế nào là trái tim đập mạnh, như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Ngày đầu tiên, tôi biết một nụ cười của một người có ý nghĩa thế nào đối với tôi.
Ngày đầu tiên, tôi thấy mình trở thành một người lớn.
Và cũng là ngày đầu tiên, tôi biết mình đã yêu.
Nhưng ngày đầu tiên đó đã qua đi, vì em không còn nữa...
Tôi đã khép kín lòng mình, trãi qua bao thời gian, tự mình chữa lành vết thương.
Ngày hôm nay, cũng là ngày đầu tiên tôi nhận ra giá trị cuộc sống, không thể cứ như thế, không thể cứ bỏ mặc tất cả, em cũng không muốn tôi làm như vậy, tôi biết thế, tôi phải sống một cuộc sống mới, một cuộc sống năng nổ, sống cho tôi, và cho cả em nữa.







(¯`'•.¸MX¸.•'´¯) xuxunuong # Wednesday, October 1, 2008 2:05:19 PM
nắng đầu mùa bao giờ chẳng say
mối tình đầu bao giờ chẳng vậy
thật ngọt ngào và thật đắng cay."
Mình hiểu tâm sự của bạn, chỉ mấy tháng trước thôi, mình cũng đã giống bạn.