Đùa giỡn
Sunday, July 20, 2008 2:15:14 PM
Hôm nay là ngày gì nhỉ? Có lẽ e rất vui vì có người làm theo những trò vui của e đúng ko? và tôi là thằng ngốc làm theo những gì e điều khiển. Phải, 1 ngày thật vui của e dúng ko?tôi thấy mình thật ngốc nghếch khi nghe e.
Cả tối wa tôi cứ đinh ninh rằng hôm nay sẽ là ngày e di, 2 đứa ko thể níu kéo thêm nữa. Tôi bùn & tôi bít e cũng bùn như tôi nhưng tôi vui vì e dc tro về nơi wen thuộc của e. Nhưng khi sáng dậy, e nói với tôi rằng ngày mai e mơi đi. E có bít tôi vui xiết bao ko? Thế nhưng khi tôi nhắn tin cho e trước lúc lúc trưa e ko hề trả lời tôi cho đến wa' trưa lúc 12h30 tôi nhan tin cho e 1 lan nữa thì e nói e dang xun ben xe. e co bít tôi lo thế nào ko? tôi liền tức tốc thay đồ để đi tiễn e mặc cho trời nắng gắt & 3 mẹ ko đồng ý tôi vẫn đi, ko có sự chuẩn bị nào cả dù tôi cũng ko bít sẽ đến đó = cách nào nhưng khi tôi gần đến thì e nói gì với tôi, e lại nói mai e mới đi. e có bít tôi đến bến xe lòng bùn & thất vọng thế nào ko? nhưng tôi bít e ko hề cố ý nên ko mún giận e lâu nhưng làm sao tôi về nhà, e có bít tôi mệt thế nào ko? giữa trời trưa nắng gắt, tôi lang thang khắp nơi chẳng bít về đâu nhưng tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ nói chuyện với e & kêu e lên mạng. Tôi vẫn còn hơi bực nên bắt e chờ rùi 2 đứa vẫn nc vui vẻ bình thường nhưng trong lòng tôi rất nhớ e, chỉ mún gặp e. Lúc đó tôi chẳng bít tôi nghĩ thế nào nữa khi e nói tôi đến nhà cậu e tôi đã nghĩ là thật & tôi đã đi thật. và khi tôi đang trên đường đi tôi lại nt cho e & e lại nói tôi ngốc, nói đó chỉ là nói cho vui & e fai di voi cau. e nghĩ tôi giống như tôi giống như trò chơi của e để e đùa giỡn cả ngày hôm nay sao? Lại 1 lần nữa tôi lang thang khi gần đến nhà e, sao e ko ở nhà đợi tôi? Có lẽ nếu như vậy tôi đã tha thứ cho e. Nhưng e đã ko làm vay nên tôi ko thể tha thứ cho e dc nữa, sự chịu đựng&lòng kiên nhẫn của tôi đã hết. tôi thật sự rất mệt mỏi& tôi cũng chẳng mún yêu e nữa, tôi ko mún gặp e nữa. tôi xin lỗi nhưng tôi ko thể típ tục! Cách nghĩ của tôi & e ko giống nhau.
hì cũng chẳng có gì fai bùn cả nhờ e mà giờ đây tôi lang thang giữa đêm tối, tôi ko mún đi đến 1 nơi nhất định nào cả.Tôi chỉ mún 1 mình với bóng tối wen thuộc & rồi tôi nghĩ đến người bạn wen thuộc nhất của tôi: GAME-điều mà e cố tách tôi ra khỏi nhưng e bít ko Nó lun có mặt lúc tôi bùn nhất & giờ đây tôi chỉ có Nó làm bạn. Tôi mún trở lại quá khứ khi ko có e. Phải, tôi mún dc tự do như lúc trước, như bây giờ & ko phải lo nghĩ gì cả, chỉ có mình tôi với thế joi cô độc của riêng tôi. Cám ơn e đã giúp tôi trở lại cuộc sống trước kia, dc gặp lại những người bạn online của tôi. Cám ơn e!
Tôi thực sự mún chia tay em! Chào e! Chúc e lun hp & thành công! Tôi sẽ ko bao giờ làm phiền e nữa, mãi mãi là như thế, tôi & e ko giống nhau nên ko thể đến bên nhau. Xin lỗi e, tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn ko thể. Tôi xin lỗi!
Cả tối wa tôi cứ đinh ninh rằng hôm nay sẽ là ngày e di, 2 đứa ko thể níu kéo thêm nữa. Tôi bùn & tôi bít e cũng bùn như tôi nhưng tôi vui vì e dc tro về nơi wen thuộc của e. Nhưng khi sáng dậy, e nói với tôi rằng ngày mai e mơi đi. E có bít tôi vui xiết bao ko? Thế nhưng khi tôi nhắn tin cho e trước lúc lúc trưa e ko hề trả lời tôi cho đến wa' trưa lúc 12h30 tôi nhan tin cho e 1 lan nữa thì e nói e dang xun ben xe. e co bít tôi lo thế nào ko? tôi liền tức tốc thay đồ để đi tiễn e mặc cho trời nắng gắt & 3 mẹ ko đồng ý tôi vẫn đi, ko có sự chuẩn bị nào cả dù tôi cũng ko bít sẽ đến đó = cách nào nhưng khi tôi gần đến thì e nói gì với tôi, e lại nói mai e mới đi. e có bít tôi đến bến xe lòng bùn & thất vọng thế nào ko? nhưng tôi bít e ko hề cố ý nên ko mún giận e lâu nhưng làm sao tôi về nhà, e có bít tôi mệt thế nào ko? giữa trời trưa nắng gắt, tôi lang thang khắp nơi chẳng bít về đâu nhưng tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ nói chuyện với e & kêu e lên mạng. Tôi vẫn còn hơi bực nên bắt e chờ rùi 2 đứa vẫn nc vui vẻ bình thường nhưng trong lòng tôi rất nhớ e, chỉ mún gặp e. Lúc đó tôi chẳng bít tôi nghĩ thế nào nữa khi e nói tôi đến nhà cậu e tôi đã nghĩ là thật & tôi đã đi thật. và khi tôi đang trên đường đi tôi lại nt cho e & e lại nói tôi ngốc, nói đó chỉ là nói cho vui & e fai di voi cau. e nghĩ tôi giống như tôi giống như trò chơi của e để e đùa giỡn cả ngày hôm nay sao? Lại 1 lần nữa tôi lang thang khi gần đến nhà e, sao e ko ở nhà đợi tôi? Có lẽ nếu như vậy tôi đã tha thứ cho e. Nhưng e đã ko làm vay nên tôi ko thể tha thứ cho e dc nữa, sự chịu đựng&lòng kiên nhẫn của tôi đã hết. tôi thật sự rất mệt mỏi& tôi cũng chẳng mún yêu e nữa, tôi ko mún gặp e nữa. tôi xin lỗi nhưng tôi ko thể típ tục! Cách nghĩ của tôi & e ko giống nhau.
hì cũng chẳng có gì fai bùn cả nhờ e mà giờ đây tôi lang thang giữa đêm tối, tôi ko mún đi đến 1 nơi nhất định nào cả.Tôi chỉ mún 1 mình với bóng tối wen thuộc & rồi tôi nghĩ đến người bạn wen thuộc nhất của tôi: GAME-điều mà e cố tách tôi ra khỏi nhưng e bít ko Nó lun có mặt lúc tôi bùn nhất & giờ đây tôi chỉ có Nó làm bạn. Tôi mún trở lại quá khứ khi ko có e. Phải, tôi mún dc tự do như lúc trước, như bây giờ & ko phải lo nghĩ gì cả, chỉ có mình tôi với thế joi cô độc của riêng tôi. Cám ơn e đã giúp tôi trở lại cuộc sống trước kia, dc gặp lại những người bạn online của tôi. Cám ơn e!
Tôi thực sự mún chia tay em! Chào e! Chúc e lun hp & thành công! Tôi sẽ ko bao giờ làm phiền e nữa, mãi mãi là như thế, tôi & e ko giống nhau nên ko thể đến bên nhau. Xin lỗi e, tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn ko thể. Tôi xin lỗi!






