My Opera is closing 3rd of March

love Xa~ Ngox 4ever

em mai~ la xa~ ngoc cua anh

Subscribe to RSS feed

ngày sinh của bé ngốc

hix, ngày sinh của bé là ngày 14 mà tới hôm nay mới viết blog (tại lười, xí cọp we). Sinh nhật bé mà wa` mình gửi lại chưa đến vừa bực vừa xí hổ tập 2, đành dẫn bé đi lang thang online, dẫn bé vào căn nhà ma mà tui vẫn thường vào

Mà cô bé này ghe gu'm we, ai vào căn nhà ma cũng sợ, có mỗi cô bé ngốc này cười toe toét như chưa bao giờ dc cười, thấy cái đầu rớt xún còn cười lớn nữa chứ (trong khi tui là người dẫn đi lại giật mình, hix xí cọp tập 3). Cũng may bé cũng bít sợ đến fong` cuoi cung be' cũng bít giật mình (hix cũng may là còn bít sợ). thế rồi 2 đứa nói chiện trên trời dưới đất tới giờ bé về nhưng bé cũng hem chịu lên tiếng cho người ta nghe, bực ghê

Nhưng mình nhận thấy ở bé có chút gì đó mệt mỏi, vì bé mới học về là chạy ngay lên mạng gặp tui ngay, nhìn bé càng đáng yêu hơn: mái tóc thắt bím, cái mỏ chu chu, tay gãi gãi đầu (hem bít có chí hem), đầu lắc wa lắc lại. Không hiểu sao gặp bé tui lại cười suốt, ít nói hơn thường ngày, bé cũng cười, 2 đứa lại cùng cười mà chẳng nói gì.

Lúc đó tui hem bít tui nghĩ gì nữa vừa thương vừa giận vừa yêu; thương vì bé nén đau mà ở lại nói chiện, giận vì bé ko nói cho tui bít là bé đang bị đau (bé đâu bít lúc trước tui cũng thường hay đau giống bé nên thấy vẻ mặt của bé là bít bé đau), yêu vì tất cả những điều đó bé làm vì tui. Đúng là ngốc hết chỗ nói

rồi bé ép tui hát happy birthday, lúc đó ko hỉu seo mắt tui đỏ hoe, nhìn mặt bé đang cố cười mà lòng đau ko thể tả. thế rùi cũng hát nho nhỏ cho bé nghe. lúc ấy rất mún la bé, mún kêu bé về đi nhưng nghĩ bé có lý do mún dấu nên kiếm cớ bé ko lên tiếng để giận bé để đuổi bé về

giờ nghĩ lại mới thấy mình đã fa' ngày vui của bé, anh xin lỗi ngốc, bé đã nói 831 với anh, ,anh cũng có điều mún nói với em
1 23 5
(tra theo số thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh)