Đêm dần qua, ngày lại tới....
Thursday, June 11, 2009 2:15:00 AM
1. Sinh nhật 30 trôi qua nhẹ nhàng và hạnh phúc bên những người thân yêu : gia đình, công ty, bè bạn. Những bó hoa đang được ép khô chờ đến muà SN sau, những món quà đầy ắp tình yêu thương dành cho mình, là chiến Ipod được Người Ta đi nước ngoài mua tặng muộn, là chiếc giỏ xách và chiếc đầm xinh xinh mà Bạn- Chị mua cho, là chiếc thuyền đặt trên góc tủ trong phòng làm việc được mấy bé công ty mua theo sở thích cuả mình, mà khi đặt đầu thuyền phải quay vào bên trong cho đúng phong thuỷ
. Là cây Kim Phát Tài xanh mướt mà mình vẫn thích lâu nay, giờ được Bé tặng. Là những bộ quần áo, những đôi giày, những vật dụng đáng yêu dành cho phụ nữ làm đẹp
. Nhìn đâu cũng thấy tình cảm cuả mọi người dành cho mình qua những tặng phẩm đáng yêu ấy. Thấy mình được cuộc sống ban tặng quá nhiều. Thấy yêu cuộc đời này chi lạ.
2. Một số trục trặc nhỏ trong công ty làm mình lo lắng một chút. Nhưng vẫn thấy hài lòng với những gì đang diễn ra xung quanh công việc. Cảm nhận tất cả mọi người đang cố gắng rất nhiều. Phần thưởng cho mọi người sẽ là chuyến du lịch Thái Lan cuối tháng này. Lần đầu tiên sau 6 năm thành lập mới quyết tâm và thực hiện được chuyến du lịch xa nhất và dài nhất cho công ty. Nhìn mọi người háo hức chuẩn bị cho chuyến đi, thấy hạnh phúc và nhẹ lòng quá. Cuối cùng mình cũng làm được điều đã hưá...
3. Đang lên kế hoạch tập thể dục lại cho đang hoàng và chăm chỉ một chút. Thời gian qua chỉ tập được môn yoga thôi. Giờ đăng ký Cali Wow tập thêm fitness, belly dance, Muá Hiện Đại hay nhiều món hay hay khác nữa. Chỉ mong mình có nhiều sức khoẻ cho gia đình và công việc hơn nữa. Chưa bao giờ thấy cuộc sống mình dễ chịu như lúc này...Sẽ cố gắng duy trì vậy hoài nhá Gấu.
. Là cây Kim Phát Tài xanh mướt mà mình vẫn thích lâu nay, giờ được Bé tặng. Là những bộ quần áo, những đôi giày, những vật dụng đáng yêu dành cho phụ nữ làm đẹp 2. Một số trục trặc nhỏ trong công ty làm mình lo lắng một chút. Nhưng vẫn thấy hài lòng với những gì đang diễn ra xung quanh công việc. Cảm nhận tất cả mọi người đang cố gắng rất nhiều. Phần thưởng cho mọi người sẽ là chuyến du lịch Thái Lan cuối tháng này. Lần đầu tiên sau 6 năm thành lập mới quyết tâm và thực hiện được chuyến du lịch xa nhất và dài nhất cho công ty. Nhìn mọi người háo hức chuẩn bị cho chuyến đi, thấy hạnh phúc và nhẹ lòng quá. Cuối cùng mình cũng làm được điều đã hưá...
3. Đang lên kế hoạch tập thể dục lại cho đang hoàng và chăm chỉ một chút. Thời gian qua chỉ tập được môn yoga thôi. Giờ đăng ký Cali Wow tập thêm fitness, belly dance, Muá Hiện Đại hay nhiều món hay hay khác nữa. Chỉ mong mình có nhiều sức khoẻ cho gia đình và công việc hơn nữa. Chưa bao giờ thấy cuộc sống mình dễ chịu như lúc này...Sẽ cố gắng duy trì vậy hoài nhá Gấu.











