Eu trip
Monday, May 4, 2009 3:36:00 AM
10 ngày - một chuyến đi dài và xa...
Một chuyến đi để lại nhiều kỷ niệm đẹp - với khách hàng, với những người bạn, những người Anh - Chị...Thấy gần gũi và thân thương hơn bao giờ hết.

Cảm giác bây giờ là ...mệt nhoài
. Thấy...nể mình thiệt á, đôi lúc không hiểu sao mình lại có đủ sức khoẻ cho một hành trình dài như vậy nữa...Potay.com mình luôn!
Mỗi nơi đến là một kỷ niệm đẹp.
Với Vigo, một thành phố đẹp và yên bình, nơi bao bọc xung quanh là bờ biển đẹp. Thích nhất là đứng trên đỉnh đồi cao nhất cuả Vigo nhìn thấy hết cảnh tuyệt đẹp cuả Thành Phố. Hay thích thú với ngôi nhà 100 tuổi cuả Luis, như một toà lâu đài sừng sửng trên đỉnh núi, mặt hướng về phiá biển, đón nắng và gió lồng lộng. Nhìn biển xanh ngát, sóng vỗ rì rào, thấy bình yên lắm...




Những người bạn ở Inter làm mình thấy Vigo như thân thuộc lắm. Hẹn gặp lại nhé Vigo, họ đang mong mình mỗi năm quay lại Vigo một lần với họ. Nếu mọi sự tốt đẹp (công việc) thì cũng có thể lắm chứ...Cảm ơn Luis, Jaime và những người bạn Inter đã cho mình những ngày ngọt ngào và bình yên ở Vigo.


Những ngày ở Brussels là những ngày cuả công việc. Gặp gỡ nhiều khách hàng thân quen lâu nay ở khắp nơi mà giờ mới có dịp gặp mặt. Nhiều niềm vui, nhiều bất ngờ với khách hàng...Hưá hẹn những điều tốt đẹp cho công việc sắp tới...Mình hy vọng là vậy. Brussels cũng là những ngày vui với những Anh Chị bạn, thấy ấm lòng hơn dù đang ở cái lạnh mà chưa từng có ở VN
Paris là những ngày đi chơi thật thoải mái khi không còn vướng bận công việc...Paris thật đẹp và lãng mạn với Sông Seine, với Tháp Eiffel, với nhà thờ Đức Bà hay với cảnh thiên nhiên xanh muớt trải dài với sông và rừng núi xung quanh ngôi nhà cuả vua ở Marseille...








Paris cũng là nơi làm mình...tốn tiền nhất với "Eau de parfum"
, nhìn cái gì cũng thích mua nhưng...mắc quá chừng...Hic...Hic...Như Anh bạn của mình có nói " Qua EU, hoặc là em quyết định xài tiền hay không xài thôi, chứ đừng quy đổi ra tiền VND, nếu quy đổi thì không xài được đâu vì...xót lắm. hehehe". Đi một chuyến EU, bằng một năm lương...Giám Đốc cuả mình. Huhuhu....
Khép lại những ngày di chuyển nhiều, ăn ít, ngủ ít ở nơi xứ lạnh, trở về với cơ thể...nhẹ hơn trước lúc đi chắc khoản...2 kilôgram
.
Một chuyến đi để lại nhiều kỷ niệm đẹp - với khách hàng, với những người bạn, những người Anh - Chị...Thấy gần gũi và thân thương hơn bao giờ hết.

Cảm giác bây giờ là ...mệt nhoài
. Thấy...nể mình thiệt á, đôi lúc không hiểu sao mình lại có đủ sức khoẻ cho một hành trình dài như vậy nữa...Potay.com mình luôn!Mỗi nơi đến là một kỷ niệm đẹp.
Với Vigo, một thành phố đẹp và yên bình, nơi bao bọc xung quanh là bờ biển đẹp. Thích nhất là đứng trên đỉnh đồi cao nhất cuả Vigo nhìn thấy hết cảnh tuyệt đẹp cuả Thành Phố. Hay thích thú với ngôi nhà 100 tuổi cuả Luis, như một toà lâu đài sừng sửng trên đỉnh núi, mặt hướng về phiá biển, đón nắng và gió lồng lộng. Nhìn biển xanh ngát, sóng vỗ rì rào, thấy bình yên lắm...




Những người bạn ở Inter làm mình thấy Vigo như thân thuộc lắm. Hẹn gặp lại nhé Vigo, họ đang mong mình mỗi năm quay lại Vigo một lần với họ. Nếu mọi sự tốt đẹp (công việc) thì cũng có thể lắm chứ...Cảm ơn Luis, Jaime và những người bạn Inter đã cho mình những ngày ngọt ngào và bình yên ở Vigo.


Những ngày ở Brussels là những ngày cuả công việc. Gặp gỡ nhiều khách hàng thân quen lâu nay ở khắp nơi mà giờ mới có dịp gặp mặt. Nhiều niềm vui, nhiều bất ngờ với khách hàng...Hưá hẹn những điều tốt đẹp cho công việc sắp tới...Mình hy vọng là vậy. Brussels cũng là những ngày vui với những Anh Chị bạn, thấy ấm lòng hơn dù đang ở cái lạnh mà chưa từng có ở VN
Paris là những ngày đi chơi thật thoải mái khi không còn vướng bận công việc...Paris thật đẹp và lãng mạn với Sông Seine, với Tháp Eiffel, với nhà thờ Đức Bà hay với cảnh thiên nhiên xanh muớt trải dài với sông và rừng núi xung quanh ngôi nhà cuả vua ở Marseille...








Paris cũng là nơi làm mình...tốn tiền nhất với "Eau de parfum"
Khép lại những ngày di chuyển nhiều, ăn ít, ngủ ít ở nơi xứ lạnh, trở về với cơ thể...nhẹ hơn trước lúc đi chắc khoản...2 kilôgram









