My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Update...tháng 3....

1. "Làm chuyến đi EU vào cuối tháng 4"...Đang apply visa và sắp xếp mọi thứ. Đây là chuyến đi công tác...xa nhất cuả mình. Nghe mọi người ...hù hành trình 10 tiếng trên máy bay mà...ngán. Lại còn đi một mình nữa chứ, buồn...heo hắc luôn. Nhưng thôi kệ, chuyến đi hưá hẹn nhiều điều thú vị mà , sẽ được enjoy weekend ở Vigo nè, Paris nè và Brussels nữa...Nghĩ đến đã thấy thích smile

2. "Quyết tâm học học lại tiếng Hoa"...Đã đăng ký nhưng cuối tháng 3 mới bắt đầu học được. Cái khổ cuả mình là không thể học sau 6h chiều, vì thời gian này phải về với gia đình, với chồng, với hai nhóc con...Đi học giờ đó mà để mấy cha con ở nhà một mình, thấy...không đành lòng. Vì vậy mới cất công tìm lớp học ban ngày, bất kể giờ nào cũng được. Tìm được trường Kenta có giờ học từ 8h30 đến 10h30 sáng thứ 3/5/7 rồi...nhưng thấy trường bé quá, không biết học có tốt không. Ai biết chỉ dùm...đa tạ...

3. "Trả hết nợ bank"...đang trả từ từ...nhưng hy vọng là cuối năm đạt được target này...

4. Công ty và công việc : Một người ra đi và một người mới vào làm. Chẳng biết là vui hay buồn, nhưng cũng thấy một chút...chạnh lòng. Thì thôi, mình tôn trọng quyết định cuả mỗi người, và sẽ cố gắng sắp xếp lại...Chỉ mong mọi chuyện ổn định như 3 tháng nay là tốt rồi. Từ ngày qua văn phòng mới, mọi chuyện có vẻ suông sẽ hơn. Mong được duy trì hoài như vậy...

5. "Duy trì đều đặn tập Yoga" : vẫn tập 2/4/6 và ngày càng thấy say mê với môn này hơn...

6. "Học và biết lái xe" : bắt đầu tập từ hôm qua và Ông Xã là "thầy" cuả mình. Cảm giác lần đầu cầm vô lăng xe hơi thấy...run quá chừng. Thật ra thấy chạy xe hơi không khó, quan trong là bình tĩnh và biết quan sát. Chứ lần đầu tập...quáng gà như mình, không quan sát được hai bên kính, chỉ nhìn...chằm chằm về phiá trước, chân thì sợ đạp nhầm thắng và ...ga. Hehehe...Thôi kệ, "dục tốc bất đạt" mà...từ từ "cháo" cũng...nhừ. Hy vọng sẽ lái được vào...cuối năm .

7. "Trang hoàng lại nhà cưả" : Mọi người qua chơi nói "nhà đẹp", thấy cũng vui...Mình đã mua sắm và trang trí lại tương đối ổn. Để lúc nào nghĩ ra được cái gì hay hay nữa thì mua và bổ sung thêm. Nói chung, nơi đây đã là nơi bình yên nhất cho mình quay về sau một ngày làm việc ....

8. "Sẽ cùng mấy anh em sửa sang lại nhà cho Ba mẹ ngoài quê"...Ba mẹ mới làm xong một phần căn nhà...Mấy anh em cùng góp vào giúp ba mẹ. Mong Ba mẹ vui và an dưỡng tuổi già...

....