Tản mạn đầu năm con Trâu
Wednesday, February 4, 2009 2:43:00 AM
Khép lại những ngày Lễ dài, cũng là những ngày được thư giãn thật sự bên gia đình và bạn bè. Và cũng khép lại một năm Tí với nhiều ước mơ đã thành hiện thực. Một năm thật sự hài lòng và viên mãn!
Bắt đầu một năm mới với nhiều kế hoạch mới, nhiều ước mơ khác nữa
. Không biết như vậy có gọi là "tham sân xi" quá không, khi mà ước mơ ngày càng nhiều hơn và chưa có điểm dừng lại..
. Con người vốn dĩ tham lam và không bao giờ hài lòng với những gì đang có...
2009, sẽ:
1. Làm chuyến đi EU vào cuối tháng 4, để gặp gỡ khách hàng lâu nay bên lĩnh vực khác cuả mình ngoài shipping và cũng để thăm công ty mà mình vưà ký hợp đồng làm đại diện tại VN ở Spain.
2. Quyết tâm học học lại tiếng Hoa, vì những lần đi Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn khi giao tiếp với người bản xứ. Người TQ dường như không thèm học tiếng Anh thì phải, chỉ trừ những người làm việc văn phòng hay kinh doanh lớn
. Về mặt này thấy rõ sự tiến bộ cuả người Việt mình, ngay cả bác xe ôm cũng có thể bi bô tiếng Anh để nói chuyện với tụi Tây Balô.
3. Trả hết nợ bank
.
4. Sẽ cố gắng phát triển hơn nữa cả hai ngành mà mình đang theo đuổi, tuyển thêm nhân viên chứng từ và sales cho shipping đế boost phòng sales hơn nữa. Tuyển KCS để quản lý bên chất lượng và cũng để giải toả áp lực cho mình đối với tụi Spain mà mình đang làm đại diện. Làm việc với họ thì tốt thật, nhưng sao đôi lúc thấy stress quá vì cách họ push mình trong công việc. Đang cố gắng hoàn thiện lại hệ thống công việc một chút, vì nếu có vấn đề gì về chất lượng mấy lô hàng cuả họ, chắc sẽ mất cơ hội làm đại diện lâu dài cho họ, điều này làm mình ...đau đầu thật á
. Mà thôi, vẫn đang cố gắng đây nè...
5. Duy trì đều đặn tập Yoga, vì thấy rõ ràng Yoga giải quyết cho mình được nhiều thứ: không còn đau đầu kinh niên như trước đây, biết cách thư giãn những lúc căng thẳng, và cảm giác mình khoẻ khoắc, trẻ trung hơn nữa chứ
.
6. Học và biết lái xe
7. Trang hoàng lại nhà cưả theo ý thích cuả mình. Còn nhiều thứ chưa mua sắm xong vì lúc chuyển về nhà mới là cận tết quá, không có thời gian làm gì nhiều. Phải vun đắp cho tổ ấm cuả mình thôi, vì nơi đó có ông xã, có hai nhóc con đáng yêu cuả mình, và là nơi yêu thương và bình yên nhất đối với mình mà.
8. Sẽ cùng mấy anh em sửa sang lại nhà cho Ba mẹ ngoài quê. Ba mẹ già rồi, con cái lại sống ở xa, mình cũng mong làm được nhiều điều cho Ba mẹ khi vẫn còn cơ hội phụng dưỡng...
....
Tạm thời là vậy, phát sinh kế hoạch nào nữa thì update sau...
Chúc một năm mới an lành đến với mọi người....
Bắt đầu một năm mới với nhiều kế hoạch mới, nhiều ước mơ khác nữa
2009, sẽ:
1. Làm chuyến đi EU vào cuối tháng 4, để gặp gỡ khách hàng lâu nay bên lĩnh vực khác cuả mình ngoài shipping và cũng để thăm công ty mà mình vưà ký hợp đồng làm đại diện tại VN ở Spain.
2. Quyết tâm học học lại tiếng Hoa, vì những lần đi Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn khi giao tiếp với người bản xứ. Người TQ dường như không thèm học tiếng Anh thì phải, chỉ trừ những người làm việc văn phòng hay kinh doanh lớn
3. Trả hết nợ bank
4. Sẽ cố gắng phát triển hơn nữa cả hai ngành mà mình đang theo đuổi, tuyển thêm nhân viên chứng từ và sales cho shipping đế boost phòng sales hơn nữa. Tuyển KCS để quản lý bên chất lượng và cũng để giải toả áp lực cho mình đối với tụi Spain mà mình đang làm đại diện. Làm việc với họ thì tốt thật, nhưng sao đôi lúc thấy stress quá vì cách họ push mình trong công việc. Đang cố gắng hoàn thiện lại hệ thống công việc một chút, vì nếu có vấn đề gì về chất lượng mấy lô hàng cuả họ, chắc sẽ mất cơ hội làm đại diện lâu dài cho họ, điều này làm mình ...đau đầu thật á
5. Duy trì đều đặn tập Yoga, vì thấy rõ ràng Yoga giải quyết cho mình được nhiều thứ: không còn đau đầu kinh niên như trước đây, biết cách thư giãn những lúc căng thẳng, và cảm giác mình khoẻ khoắc, trẻ trung hơn nữa chứ
6. Học và biết lái xe

7. Trang hoàng lại nhà cưả theo ý thích cuả mình. Còn nhiều thứ chưa mua sắm xong vì lúc chuyển về nhà mới là cận tết quá, không có thời gian làm gì nhiều. Phải vun đắp cho tổ ấm cuả mình thôi, vì nơi đó có ông xã, có hai nhóc con đáng yêu cuả mình, và là nơi yêu thương và bình yên nhất đối với mình mà.
8. Sẽ cùng mấy anh em sửa sang lại nhà cho Ba mẹ ngoài quê. Ba mẹ già rồi, con cái lại sống ở xa, mình cũng mong làm được nhiều điều cho Ba mẹ khi vẫn còn cơ hội phụng dưỡng...
....
Tạm thời là vậy, phát sinh kế hoạch nào nữa thì update sau...
Chúc một năm mới an lành đến với mọi người....









