Entry Đêm Giao Thưà
Sunday, January 25, 2009 4:55:00 PM
Năm đầu tiên, lần đầu tiên trong đời đón Giao Thưà ở Xì Phố 
Năm nay về nhà mới, nghe lời người lớn, phải ở lại đón giao thưà ở đây...Để "xông" nhà, để "rước" ông bà về ăn Tết cùng ở nhà mới
. Hai vợ chồng lýnh quýnh không biết mua gì để cúng giao thưà, gọi về Nội, về Ngoại để nhờ chỉ bảo nên...cúng thế nào cho ...phải đạo
.
Mới dọn dẹp xong, hai nhóc con đã ngủ, giờ chuẩn bị đến giờ G là cúng thôi. Thấy hồi hộp lạ...Còn 20p nưã là Giao Thưà rồi.
Đón một năm nữa đang đến, cảm giác năm nay lạ hơn nhiều. Một năm trôi qua...Bình an, may mắn, có chút khó khăn nhưng không đáng kể so với những gì có được. Vậy là mình đã thấy hài lòng lắm rồi.
Có gia đình êm ấm, có nhà mới, có xe mới, có công ty và công việc ổn định...Ngẫm lại thấy mình cũng...cừ quá hén. Thôi thì cuối năm tự ...khen mình một lần, để có thêm niềm tin cho một năm mới phiá trước
.
Cảm ơn Ông xã luôn ủng hộ và hỗ trợ Em, trong mọi hoàn cảnh. Anh là chỗ dựa cho cả nhà mình.
Cảm ơn hai nhóc con đã luôn ở bên mẹ, hai con là nguồn sống và là động lực cho mọi cố gắng cuả Mẹ. Gia đình mình là chốn yêu thương nhất cuả Mẹ trong suốt suộc đời này.
Cảm ơn Anh, một người bạn, một người Anh, luôn động viên em, luôn cho em niềm tin vào cuộc sống, và công việc.
Cảm ơn những cộng sự đã và đang sát cánh cùng với mình trong công việc, trãi qua những ngày tháng khó khăn, và đang cùng nhau hướng đến những thành công mới phiá trước.
Cảm ơn những người thân, những bạn thân cuả mình, luôn mang đến niềm vui và nguồn chia sẽ cho mình trong cuộc sống...
Cảm ơn tất cả, vì mọi người mà mình mới có được cuộc sống tốt đẹp cuả ngày hôm nay...
Một năm mới An Lành đến với những người yêu thương...
Năm nay về nhà mới, nghe lời người lớn, phải ở lại đón giao thưà ở đây...Để "xông" nhà, để "rước" ông bà về ăn Tết cùng ở nhà mới
Mới dọn dẹp xong, hai nhóc con đã ngủ, giờ chuẩn bị đến giờ G là cúng thôi. Thấy hồi hộp lạ...Còn 20p nưã là Giao Thưà rồi.
Đón một năm nữa đang đến, cảm giác năm nay lạ hơn nhiều. Một năm trôi qua...Bình an, may mắn, có chút khó khăn nhưng không đáng kể so với những gì có được. Vậy là mình đã thấy hài lòng lắm rồi.
Có gia đình êm ấm, có nhà mới, có xe mới, có công ty và công việc ổn định...Ngẫm lại thấy mình cũng...cừ quá hén. Thôi thì cuối năm tự ...khen mình một lần, để có thêm niềm tin cho một năm mới phiá trước
Cảm ơn Ông xã luôn ủng hộ và hỗ trợ Em, trong mọi hoàn cảnh. Anh là chỗ dựa cho cả nhà mình.
Cảm ơn hai nhóc con đã luôn ở bên mẹ, hai con là nguồn sống và là động lực cho mọi cố gắng cuả Mẹ. Gia đình mình là chốn yêu thương nhất cuả Mẹ trong suốt suộc đời này.
Cảm ơn Anh, một người bạn, một người Anh, luôn động viên em, luôn cho em niềm tin vào cuộc sống, và công việc.
Cảm ơn những cộng sự đã và đang sát cánh cùng với mình trong công việc, trãi qua những ngày tháng khó khăn, và đang cùng nhau hướng đến những thành công mới phiá trước.
Cảm ơn những người thân, những bạn thân cuả mình, luôn mang đến niềm vui và nguồn chia sẽ cho mình trong cuộc sống...
Cảm ơn tất cả, vì mọi người mà mình mới có được cuộc sống tốt đẹp cuả ngày hôm nay...
Một năm mới An Lành đến với những người yêu thương...









