Phiá trước....
Wednesday, November 19, 2008 4:05:00 AM
Dạo này đi suốt, đi như không biết mệt, đi không ngưng nghỉ, bị đưá bạn mắng " Làm để...chết hay sao vậy!!!"
.
Đang có một cơ hội tốt, phải biết tận dụng chứ, không thể bỏ lỡ được. Biết là sẽ phải vất vả nhiều lắm, nhưng thôi kệ, "nước lên thuyền lên", cố gắng...vắt giò lên cổ chạy thôi. Cuộc chạy đua mà đối thủ là ...chính mình. Chiến thắng người khác đã khó, chiến thắng bản thân mình còn khó khăn gấp nhiều lần. Hãy xem mình làm được những gì thời gian tới, phiá trước là tương lai, là chông gai, mà cũng là hạnh phúc. Nhủ lòng phải cố gắng nhiều hơn nữa...
Lên kế hoạch cho sức khoẻ, khoẻ mạnh mới chu toàn cho gia đình được, mới làm việc tốt được, mới...thành công được
(đang mơ thôi, không biết khi nào mới thành hiện thực đây nữa!!!). Sáng 2/4/6 tập Yoga, sáng 3/5/7 tập fitness. Mới tập fitness được một ngày mà mình mẩy...rêm hết trơn, hic...Hy vọng không bỏ cuộc...
Hai nhóc con thì mỗi ngày mỗi lớn, càng ngày càng đáng yêu. Mẹ xin lỗi hai con vì thời gian qua không ở bên cạnh hai đứa nhiều, phải nhờ đến Ba, đến ông bà Nội. Cũng mong hai con hiểu mẹ, những gì mẹ phấn đấu hôm nay, cũng vì tương cuả hai thiên thần cuả Mẹ. Mẹ yêu con, Bin-Su ạ!
Đang có một cơ hội tốt, phải biết tận dụng chứ, không thể bỏ lỡ được. Biết là sẽ phải vất vả nhiều lắm, nhưng thôi kệ, "nước lên thuyền lên", cố gắng...vắt giò lên cổ chạy thôi. Cuộc chạy đua mà đối thủ là ...chính mình. Chiến thắng người khác đã khó, chiến thắng bản thân mình còn khó khăn gấp nhiều lần. Hãy xem mình làm được những gì thời gian tới, phiá trước là tương lai, là chông gai, mà cũng là hạnh phúc. Nhủ lòng phải cố gắng nhiều hơn nữa...
Lên kế hoạch cho sức khoẻ, khoẻ mạnh mới chu toàn cho gia đình được, mới làm việc tốt được, mới...thành công được
Hai nhóc con thì mỗi ngày mỗi lớn, càng ngày càng đáng yêu. Mẹ xin lỗi hai con vì thời gian qua không ở bên cạnh hai đứa nhiều, phải nhờ đến Ba, đến ông bà Nội. Cũng mong hai con hiểu mẹ, những gì mẹ phấn đấu hôm nay, cũng vì tương cuả hai thiên thần cuả Mẹ. Mẹ yêu con, Bin-Su ạ!












