My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Bước ngoặc...

Vậy là xong những ngày với biết bao suy nghĩ đắn đo, cân nhắc, chọn lựa bla...bla. Và cuối cùng thì cũng đã quyết định. Giờ mọi chuyện đã bước đầu giải quyết ổn, đang cố gắng sắp xếp lại mọi thứ, tư tưởng đã...thông, cũng đã lấy lại được niềm đam mê vốn bỏ quên...đâu đó trong một thời gian dài. Cũng may, chưa muộn lắm...

Đang quyết tâm và cố gắng thật nhiều, tự tin với những kế hoạch sắp tới. Biết là sẽ phải vất vả hơn đấy, nhưng vẫn có một niềm tin thật mãnh liệt rằng : Mình sẽ làm được và làm tốt!. Ừ thì cứ phải tin mới cố gắng được, tin là mọi người trong công ty và gia đình sẽ ủng hộ mình.

Hứa với lòng, dù công việc có như thế nào, cũng đừng bao giờ thấy hối tiếc về quyết định hôm nay. 29 tuổi, không già mà cũng không còn quá trẻ, biết đâu đây lại là một bước ngoặc mới khác để tự khẳng định bản thân, để thấy mình chín chắn hơn trong suy nghĩ và hành động. Cái chín chắn của một người mẹ, người vợ trong gia đình, cái chính chắn của một người lãnh đạo trong công việc, cái chín chắn và trưởng thành ngoài xã hội để không bị vấp ngã.

Tất cả vẫn còn đang ở phía trước, cố lên Gấu...