Ngày chủ nhật của nhà Gấu
Sunday, September 21, 2008 3:47:00 PM
Tuần thứ hai, ngày chủ nhật thứ hai Susu lên với Ba mẹ và anh Hai. Có con, gia đình mình vui hơn nhưng cũng…tất bật hơn. Vì hai anh em chẳng lúc nào mà không chọc ghẹo nhau, lúc nào nhà mình cũng vang dậy tiếng la hét, khóc lóc tranh giành của hai đứa. Lúc mẹ khỏe thì không sao, nhưng lúc mẹ mệt, mẹ thấy một chút…cẳng thẳng vì hai đứa.
Ngày chủ nhật, Mẹ được…nướng thêm một chút so với mọi ngày vì đã có Ba chăm hai bé con thay mẹ. Ba cho hai đứa uống sữa nè, chơi với hai đứa, còn mẹ thì cứ nằm trên giường, không ngủ được vì hai con nghịch bên cạnh, nhưng mẹ cũng chưa muốn rời khỏi giường, nằm để cảm nhận cái bình yên của một buổi sáng chủ nhật.
Cả ngày lu xu bu với nhu cầu ăn uống, chơi bời của hai con, mẹ chẳng còn thời gian làm gì cả. Hồi trước khi Su lên, mẹ còn.. dzụ được Ba ở nhà chăm Anh Hai cho mẹ đi massage hay shopping, kiếm chuyện ra ngòai cho thỏai mái, nhưng giờ thì không được rồi. Một người mà chăm cùng lúc hai đứa, thế nào cũng …nổi quạu vì trò nghịch của hai con.
Tối nay cả nhà mình đi chơi ở công viên Tao Đàn. Lần đầu tiên từ khi Su chào đời, Ba mẹ mới có dịp dẫn hai anh em ra công viên chơi. Có em Su, anh Bin không còn sợ…cát như trước đây nữa, đã biết chạy nhảy trên cát, leo trèo Cầu Tuột mà không sợ. Anh Bin giờ ra dáng anh Hai lắm rồi. Từ ngày Su lên, mẹ cũng thấy Anh Hai ngoan hơn trước đây nhiều lắm.
Cả nhà mình tranh thủ chụp hình.
Này là Mẹ Gấu và hai bé con


Này là Ba và con gái

Anh Hai nè

Em Su

Hai Anh em chơi Cầu Tuột




Mệt quá, khát quá, hai anh em chia nhau nước uống nè

Về nhà, hai anh em uống sữa và đi ngủ, kết thúc một ngày thật bận rộn nhưng thật vui của nhà Gấu











