Between two lines...
Friday, September 19, 2008 5:54:00 AM
Lâu lắm rồi không viết blog. Không phải là cuộc sống không có gì biến động nên không viết như nhỏ bạn nói đâu, nhiều nữa là đằng khác. Nhưng vẫn…lặng im, chỉ muốn một mình cảm nhận, để suy nghĩ chín chắn cho cuộc sống sắp tới…
Su đã lên được gần hai tuần. Cuộc sống mình có lẽ cũng thay đổi nhiều từ lúc ấy. Không có người giúp việc, một mình tự chăm lo cho hai bé con. Một chút vất vả, nhưng thật nhiều hạnh phúc. Mỗi sáng thức dậy sớm, cho con uống sữa, vệ sinh cho con, và đưa con đến trường.




Khi đã trao con tận tay cô giáo, quay ra về với một tâm trạng thật nhẽ nhõm, vì biết ở đây hai con sẽ được cô giáo chăm sóc, dạy dỗ, được vui chơi cùng bè bạn. Để khi chiều về, mẹ háo hức đến trường sớm, nép vào một góc nhìn hai con vui chơi, thấy yêu thương lạ. Tối về cả nhà mình cùng ăn tối, cùng quay quần bên nhau, hai con giành đồ chơi, đánh nhau, khóc la chí chóe, có khi ba mẹ phải “hòa giải”, phải nhỏ nhẹ nhắc nhở, thậm chí phải dùng roi vọt hai đứa mới mới chịu nhường nhịn nhau. Rồi ba mẹ “chia nhau” cùng cho con uống sữa, tắm rửa và cho con ngủ…Lúc hai con ngủ là khỏanh khắc mẹ thấy bình yên nhất trong ngày, bé con ạ.
Dạo này đi tập Yoga, nói lâu rồi mà giờ mới thực hiện được. Thấy hay hay, thích thích, và điều quan trọng là thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Hy vọng là duy trì được sự yêu thích này hòai hòai.
Đang sắp có một thay đổi khá lớn trong công việc. Chưa biết như thế nào nữa, cứ thấy bối rối lắm, phân vân lắm và đang suy nghĩ nhiều lắm. Quyết tâm thì nhiều, cũng thấy vững tin lắm, nhưng tư tưởng vẫn chưa “đã thông” hết được. Thôi thì sẽ cố gắng cân nhắc và suy nghĩ chín chắn hơn nữa, để một khi quyết đinh, sẽ không bao giờ phải thấy hối tiếc…Sẽ chẳng còn cơ hội quay lại đâu, Gấu à. Phải thận trọng nhé.











