Sinh nhật Anh
Thursday, August 28, 2008 3:30:00 AM
Mấy hôm trước, em hỏi " SN năm nay Anh thích em tặng gì cho Anh?", Anh nói: " Anh không thích gì đâu, chỉ cần hai mẹ con đi chơi với anh một bữa tối là được". Anh là vậy, đơn giản, thật tình, đôi lúc lại thấy...ngây ngô như một đứa trẻ con ( mà đúng thật, người ta nói "một nửa trong người đàn ông là tính cách của một đứa trẻ
).
Hôm qua về nhà nói với vợ " Ngày mai, Anh sẽ đãi công ty một ...nồi cháo lòng nha em! Anh đưa tiền cho cô bếp mua đồ rồi", hihihi. Chồng em thật tội, chuyện bé con thế mà cũng hỏi ý kiến vợ. Em biết, không phải Anh không thể tự quyết định được, mà chỉ vì Anh luôn muốn chia sẽ với vợ tất cả những điều trong cuộc sống của Anh, dù là chuyện nhỏ nhất.
Em yêu Anh, vì sự chu đáo và hết lòng với vợ con. Hết giờ làm việc anh chỉ biết về với gia đình, không tụ tập phố xá, không bù khú bạn bè. Hôm nào công ty có tiệc phải đi ăn về trễ là anh có vẻ áy náy với vợ con lắm. Vì anh sợ hai mẹ con ở nhà một mình buồn đấy thôi.
Em yêu Anh, vì mỗi sáng chủ nhật Anh thức dậy thật sớm, đi mua đồ ăn sáng, cho con ăn và chơi đùa với con, chỉ để em được nướng thêm một chút, để em được kéo dài giấc ngủ ban sáng mà khi về đêm nằm hòai em vẫn không chợp mắt được.
Em yêu Anh, vì có những lúc Anh chịu ở nhà giữ con hằng giờ đồng hồ, chỉ để em được đi massage, được đi gội đầu, đi shopping vui vẻ với đám bạn. Anh luôn khuyến khích "ừ đi cho thư giãn em à" và ít khi nào từ chối yêu cầu của em!
Em yêu Anh, vì anh luôn động viên an ủi em những lúc em buồn, những lúc em gặp khó khăn trong công việc, những lúc Em có xích mích với bạn bè. Em tuy vẻ ngòai mạnh mẽ, nhưng bên trong nhạy cảm yếu đuối, dễ tổn thương, dễ vỡ vụn đôi khi chỉ vì một câu nói...Anh không luôn khuyên nhủ em điều gì, chỉ ở bên cạnh em, im lặng lắng nghe em và xoa dịu em bằng những câu nói thật tình, không sáo rỗng...
Em yêu anh, vì anh là ông xã yêu của em, là cha của hai bé con em, là chỗ dựa cho cả nhà mình. Dù ngoài xã hội em có như thế nào, nhưng về với gia đình, em vẫn chỉ là mẹ của Bin- Su, và là vợ yêu của Anh.
Em yêu Anh, vì đó là Anh, thế thôi!
Hôm qua về nhà nói với vợ " Ngày mai, Anh sẽ đãi công ty một ...nồi cháo lòng nha em! Anh đưa tiền cho cô bếp mua đồ rồi", hihihi. Chồng em thật tội, chuyện bé con thế mà cũng hỏi ý kiến vợ. Em biết, không phải Anh không thể tự quyết định được, mà chỉ vì Anh luôn muốn chia sẽ với vợ tất cả những điều trong cuộc sống của Anh, dù là chuyện nhỏ nhất.
Em yêu Anh, vì sự chu đáo và hết lòng với vợ con. Hết giờ làm việc anh chỉ biết về với gia đình, không tụ tập phố xá, không bù khú bạn bè. Hôm nào công ty có tiệc phải đi ăn về trễ là anh có vẻ áy náy với vợ con lắm. Vì anh sợ hai mẹ con ở nhà một mình buồn đấy thôi.
Em yêu Anh, vì mỗi sáng chủ nhật Anh thức dậy thật sớm, đi mua đồ ăn sáng, cho con ăn và chơi đùa với con, chỉ để em được nướng thêm một chút, để em được kéo dài giấc ngủ ban sáng mà khi về đêm nằm hòai em vẫn không chợp mắt được.
Em yêu Anh, vì có những lúc Anh chịu ở nhà giữ con hằng giờ đồng hồ, chỉ để em được đi massage, được đi gội đầu, đi shopping vui vẻ với đám bạn. Anh luôn khuyến khích "ừ đi cho thư giãn em à" và ít khi nào từ chối yêu cầu của em!
Em yêu Anh, vì anh luôn động viên an ủi em những lúc em buồn, những lúc em gặp khó khăn trong công việc, những lúc Em có xích mích với bạn bè. Em tuy vẻ ngòai mạnh mẽ, nhưng bên trong nhạy cảm yếu đuối, dễ tổn thương, dễ vỡ vụn đôi khi chỉ vì một câu nói...Anh không luôn khuyên nhủ em điều gì, chỉ ở bên cạnh em, im lặng lắng nghe em và xoa dịu em bằng những câu nói thật tình, không sáo rỗng...
Em yêu anh, vì anh là ông xã yêu của em, là cha của hai bé con em, là chỗ dựa cho cả nhà mình. Dù ngoài xã hội em có như thế nào, nhưng về với gia đình, em vẫn chỉ là mẹ của Bin- Su, và là vợ yêu của Anh.
Em yêu Anh, vì đó là Anh, thế thôi!











