Hồi ký qua ảnh của Gấu
Thursday, August 14, 2008 2:31:00 AM
Tháng 1/2007, trãi qua những giây phút "thập tử nhất sinh" của lúc lâm bồn, Gấu đã "vượt cạn" thành công và cho ra đời một Susu yêu dấu nặng đến...3.8kgs, và lúc ấy Susu còn được mọi người gọi yêu là ...Sumô

Nghe gia đình kể lại thời khắc Gấu sinh Susu mà giờ nghĩ lại còn rơi nước mắt. Trong khi Gấu oằn mình đau đẻ trong bệnh viện từ 2h chiều đến 10h đêm vẫn chưa sinh, khi Beo ngồi bên ngòai mong ngóng tin vợ thì nghe tin Bin đang bị sốt và co giật ở nhà. Bà Nội Bin và hai cô của Bin vội bồng Bin lên bệnh viện. Nội vào thay cho Beo về với Bin. Gấu nằm bên trong phòng cách ly, tự nhiên nghe thoang thóang ai đó nói Bin bị sốt cao nên Beo phải về, bao nhiêu sức chịu đựng từ chiều như không còn giới hạn, bỗng òa khóc nức nở và rồi thấy khó thở. Nhìn lại biểu đồ đo tim thai em bé trong bụng thấy những đường gạch nối không bình thường...Rồi nghe tiếng bác sỹ, y tá gọi nhau chạy vào phòng...Gấu mơ màng nhận ra mình không còn nhận thức được xung quanh nữa...Khi tỉnh lại và được biết mình đã được mổ cấp cứu lúc 4h25 sáng và một Sumô đã chào đời bình an ![]()
Thêm một bé con, là thêm nhiều niềm vui và cũng thêm những vất vả lo toan. Những ngày đầu tiên lu xu bu với cả hai nhóc con làm Gấu thấy căng thẳng và trầm cảm. Cũng may Gấu có được Mẹ chồng thương cháu, thương dâu nên cảm giác được mẹ chồng chia sẽ rất nhiều...
Tết năm đó vì còn "nằm ổ' nên chỉ về Bến Tre mà không về Lagi như mọi năm và cũng không đi đâu. Quanh quẩn ở nhà với hai nhóc cũng đã thấy...ỏai ![]()

Mùng 6 Tết lên khai trương cùng với mọi người trong công ty, dẫn Bin đi cùng vì hôm đó Bin chưa đi học lại. Hình này hai mẹ con được mấy cô chú trong công ty chụp nè

Su ở với Mẹ được 3 tháng thì người giúp việc nghỉ, phải đưa Su về với Nội vì Gấu phải đi làm sớm hơn dự định. Cảm giác để con nhỏ sống xa mình luôn dằn vặt Gấu nên lòng lúc nào cũng không được bình yên.
30/4 năm đó đưa Bin về Ngọai chơi, đã có một kỳ nghỉ thật nhiều niềm vui bên Ba mẹ và lũ bạn..

Những hình này chụp lần đi công tác ở Đà Nẵng, vẫn thấy thích ĐN, nơi Gấu có những khách hàng, những người bạn thân thương


Công ty kỷ niệm 4 năm thành lập và tổ chức đi chơi ở Mũi Né, Phan Thiết. Đây là lần thứ hai đến PT cùng công ty. Lần đầu thì mới lấy chồng. Lần thứ hai đã có...hai bé con




Những tấm hình cuối cùng của mái tóc cũ, chụp tại một resort khá đẹp ở Hội An


Và rồi vào một ngày đẹp trời, tự nhiên muốn thay đổi kiểu tóc sau 10 năm "trung thành' với mái tóc rẻ ngôi giữa, và cũng muốn tự "làm mới" mình một chút, thế là mái tóc mới ra đời. Mọi người nói nhìn Gấu trông ngố hơn, trẻ hơn và ...xinh hơn với mái tóc mới này (cười khóai chí...hehehe). Và một ngày chủ nhật, cả nhà ra công viên Tao Đàn, Beo làm phó nháy, hai mẹ con tranh thủ làm model, sẵn tiện khoe tóc mới với mọi người










