Gấu - Những hình ảnh của Ngày ấy và bây giờ (updating...)
Friday, August 8, 2008 3:51:00 AM
Ngày ấy...
Cũng đã gần 5 năm, kể từ ngày Gấu bắt đầu cuộc sống hôn nhân với một người...xa lạ. Lúc ấy Gấu ngập tràn trong niềm hân hoan, hạnh phúc và cũng không ít lo âu, vì là lần đầu tiên (và có lẽ cũng là lần cuối cùng) mặc chiếc áo cô dâu, và là lần đầu tiên được...làm vợ
![]()

Năm đầu tiên ăn tết xa ba mẹ, về với gia đình chồng ở Miền sông nước - Bến Tre, đêm giao thừa gọi về cho Ba mẹ khóc ngon lành, như một đứa con nít. Cũng may gia đình chồng còn có một người chị họ là bạn thân lâu nay, nên cảm giác thân quên đôi chút khi lạc lõng giữa những người bà con bên chồng...

Sau đám cưới là bắt đầu những ngày về với công ty riêng, nơi cùng hai người Anh lập ra, để từ đó cùng nhau cố gắng vượt qua những ngày tháng khó khăn ban đầu.
Tháng 8/2004, cùng công ty làm chuyến du lịch Phan Thiết đầu tiên, để cùng kỷ niệm một năm thành lập công ty, và để mọi người có được những ngày vui đùa thỏai mái bên nhau...

Sau lần đi chơi này, 2.9 năm đó phải vào bệnh viện nằm cả tuần vì đau bụng. Để rồi hai tuần sau đó biết mình đã mang thai...Cảm giác lần đầu tiên biết có sự hiện hữu của một sinh linh trong cơ thể, niềm hạnh phúc lẫn lo âu . Hạnh phúc vì được làm mẹ...sớm hơn dự kiến (thật ra là định 2 năm sau ngày cưới mới có baby!), nhưng cũng lo lắng vì chưa chuẩn bị tâm lý, cũng như mọi thứ cần thiết khác để cho ra đời và chăm sóc một bé con...
9 tháng sau đó, tháng 5/2005, Cu Bin chào đời trong niềm hạnh phúc tuyệt vời dành cho Ba mẹ:

Không thể diễn tả hết cảm giác của những ngày đầu làm Mẹ, vừa hân hoan hạnh phúc, vừa lạ lẫm khi phải chăm sóc cho một bé con nhỏ thó xíu xiu. Thời gian đầu tự nhiên tính tình thay đổi, lúc nào cũng thấy buồn buồn, cáu bẵng, dể xúc động, mau rơi nước mắt. Nhưng tất cả những cảm giác đó qua nhanh khi nhìn con lớn lên từng ngày. Tình cảm dành cho con rất lạ, chưa bao giờ có cảm giác yêu thương và muốn che chở cho một người khác mà không phải là bản thân đến vậy...
Sinh con, cơ thể cũng thay đổi nhiều, "tròn" hơn nhiều so với trước đây, trông giống như...thùng phuy di động ấy

Hình này được chụp sau khi sinh 7 tháng, trong một lần đi đám cưới nhỏ bạn thân ở Mũi Né, Phan Thiết. Và còn đây là những hình ảnh của cái thời...tròn lẵng tròn lơ ấy. Noel năm 2005!


Đi làm lại lúc Bin được 6 tháng. Vì nghỉ cũng lâu nên phải đi gặp gỡ lại khách hàng, những đối tác...Hình chụp trong một lần đi công tác ở ĐN, được nhỏ bạn dẫn lên Bãi Bụt chơi, giang mình giữa cái nắng chói chang giữa một bên là núi, một bên là biển để chụp hình, điệu thấy sợ

Rồi cũng đón cái tết đầu tiên từ ngày sinh con, và Bin cũng đón cái Tết đầu tiên của cuộc đời. Hai mẹ con ở nhà Nội

30/4 năm 2006, hai vợ chồng gửi con về dưới Nội, "trốn" con 4 ngày làm một chuyến "honeymoon" lên Đà Lạt, đây là lần đi chơi vui nhất và hạnh phúc nhất của hai vợ chồng từ lúc quen nhau, yêu nhau và thành chồng vợ



Chuyến đi này lại đánh dấu một "bước ngoặc" khác trong cuộc đời Gấu và Đà Lạt là nơi ghi dấu ấn về việc cho ra đời bé Susu
!
Sinh nhật Bin tròn một tuổi và cũng là lúc Gấu bước sang tuổi 27

và cũng là ngày biết có thai Susu, niềm hạnh phúc lớn lao lúc ấy cũng không thể che dấu hết được những lo lắng cho tương lai phía trước. Vì lúc đó Bin còn quá nhỏ, lại mới đi làm lại sau thời gian dài nghỉ sinh, mọi thứ vừa kịp ổn định...Bao giằng co trong lòng, rồi cuối cùng quyết định...tiếp tục sinh con (và cho tới bây giờ Gấu cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện vì quyết định sáng suốt lúc ấy!)
Khi mang thai Susu được 3 tháng thì công ty tổ chức đi chơi Nha Trang. Dù nghén lên nghén xuống, vật vã mấy tháng đầu tiên, thậm chí có lúc bị động thai phải nằm nghỉ dưỡng cả tuần, vậy mà vẫn khí thế vui đùa...thả ga với mọi người trong chuyến đi này, nào là chơi bóng dưới biển, trèo tót lên chiếc canô để chụp hình, "động tay động chân" liên tục mà quên rằng mình đang mang trong mình một sinh linh, đến nỗi mấy bé công ty phải...nhắc nhở


Hình này được chụp nhân dịp sinh nhật con anh Hai ở Omni, lúc ấy có thai Susu cũng được 4 tháng

Và đây là Bà Bầu lúc sắp sinh Susu, đang đi chơi Noel cùng với Bin và Beo, nhìn Gấu...hòanh tráng há

![]()
Cũng đã gần 5 năm, kể từ ngày Gấu bắt đầu cuộc sống hôn nhân với một người...xa lạ. Lúc ấy Gấu ngập tràn trong niềm hân hoan, hạnh phúc và cũng không ít lo âu, vì là lần đầu tiên (và có lẽ cũng là lần cuối cùng) mặc chiếc áo cô dâu, và là lần đầu tiên được...làm vợ

Năm đầu tiên ăn tết xa ba mẹ, về với gia đình chồng ở Miền sông nước - Bến Tre, đêm giao thừa gọi về cho Ba mẹ khóc ngon lành, như một đứa con nít. Cũng may gia đình chồng còn có một người chị họ là bạn thân lâu nay, nên cảm giác thân quên đôi chút khi lạc lõng giữa những người bà con bên chồng...

Sau đám cưới là bắt đầu những ngày về với công ty riêng, nơi cùng hai người Anh lập ra, để từ đó cùng nhau cố gắng vượt qua những ngày tháng khó khăn ban đầu.
Tháng 8/2004, cùng công ty làm chuyến du lịch Phan Thiết đầu tiên, để cùng kỷ niệm một năm thành lập công ty, và để mọi người có được những ngày vui đùa thỏai mái bên nhau...

Sau lần đi chơi này, 2.9 năm đó phải vào bệnh viện nằm cả tuần vì đau bụng. Để rồi hai tuần sau đó biết mình đã mang thai...Cảm giác lần đầu tiên biết có sự hiện hữu của một sinh linh trong cơ thể, niềm hạnh phúc lẫn lo âu . Hạnh phúc vì được làm mẹ...sớm hơn dự kiến (thật ra là định 2 năm sau ngày cưới mới có baby!), nhưng cũng lo lắng vì chưa chuẩn bị tâm lý, cũng như mọi thứ cần thiết khác để cho ra đời và chăm sóc một bé con...
9 tháng sau đó, tháng 5/2005, Cu Bin chào đời trong niềm hạnh phúc tuyệt vời dành cho Ba mẹ:

Không thể diễn tả hết cảm giác của những ngày đầu làm Mẹ, vừa hân hoan hạnh phúc, vừa lạ lẫm khi phải chăm sóc cho một bé con nhỏ thó xíu xiu. Thời gian đầu tự nhiên tính tình thay đổi, lúc nào cũng thấy buồn buồn, cáu bẵng, dể xúc động, mau rơi nước mắt. Nhưng tất cả những cảm giác đó qua nhanh khi nhìn con lớn lên từng ngày. Tình cảm dành cho con rất lạ, chưa bao giờ có cảm giác yêu thương và muốn che chở cho một người khác mà không phải là bản thân đến vậy...
Sinh con, cơ thể cũng thay đổi nhiều, "tròn" hơn nhiều so với trước đây, trông giống như...thùng phuy di động ấy

Hình này được chụp sau khi sinh 7 tháng, trong một lần đi đám cưới nhỏ bạn thân ở Mũi Né, Phan Thiết. Và còn đây là những hình ảnh của cái thời...tròn lẵng tròn lơ ấy. Noel năm 2005!


Đi làm lại lúc Bin được 6 tháng. Vì nghỉ cũng lâu nên phải đi gặp gỡ lại khách hàng, những đối tác...Hình chụp trong một lần đi công tác ở ĐN, được nhỏ bạn dẫn lên Bãi Bụt chơi, giang mình giữa cái nắng chói chang giữa một bên là núi, một bên là biển để chụp hình, điệu thấy sợ

Rồi cũng đón cái tết đầu tiên từ ngày sinh con, và Bin cũng đón cái Tết đầu tiên của cuộc đời. Hai mẹ con ở nhà Nội

30/4 năm 2006, hai vợ chồng gửi con về dưới Nội, "trốn" con 4 ngày làm một chuyến "honeymoon" lên Đà Lạt, đây là lần đi chơi vui nhất và hạnh phúc nhất của hai vợ chồng từ lúc quen nhau, yêu nhau và thành chồng vợ



Chuyến đi này lại đánh dấu một "bước ngoặc" khác trong cuộc đời Gấu và Đà Lạt là nơi ghi dấu ấn về việc cho ra đời bé Susu
Sinh nhật Bin tròn một tuổi và cũng là lúc Gấu bước sang tuổi 27

và cũng là ngày biết có thai Susu, niềm hạnh phúc lớn lao lúc ấy cũng không thể che dấu hết được những lo lắng cho tương lai phía trước. Vì lúc đó Bin còn quá nhỏ, lại mới đi làm lại sau thời gian dài nghỉ sinh, mọi thứ vừa kịp ổn định...Bao giằng co trong lòng, rồi cuối cùng quyết định...tiếp tục sinh con (và cho tới bây giờ Gấu cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện vì quyết định sáng suốt lúc ấy!)
Khi mang thai Susu được 3 tháng thì công ty tổ chức đi chơi Nha Trang. Dù nghén lên nghén xuống, vật vã mấy tháng đầu tiên, thậm chí có lúc bị động thai phải nằm nghỉ dưỡng cả tuần, vậy mà vẫn khí thế vui đùa...thả ga với mọi người trong chuyến đi này, nào là chơi bóng dưới biển, trèo tót lên chiếc canô để chụp hình, "động tay động chân" liên tục mà quên rằng mình đang mang trong mình một sinh linh, đến nỗi mấy bé công ty phải...nhắc nhở


Hình này được chụp nhân dịp sinh nhật con anh Hai ở Omni, lúc ấy có thai Susu cũng được 4 tháng

Và đây là Bà Bầu lúc sắp sinh Susu, đang đi chơi Noel cùng với Bin và Beo, nhìn Gấu...hòanh tráng há










