Trở lại...những ngày mưa
Sunday, August 3, 2008 5:20:00 AM
Đã có lúc muốn close vĩnh viễn Gấu's blog, đã có lúc muốn xóa đi hết những entry làm Gấu thấy buồn và phiền phức, đã có lúc thấy lòng chán nản ghê gớm vì những việc xãy ra thời gian gần đây, mà nguyên nhân xuất phát từ cái blog này...
Vậy mà...hôm nay lại muốn quay trở lại. Thèm cái cảm giác được trãi lòng mình, nghĩ gì viết nấy. Thèm cái cảm giác những đứa bạn thân nhảy vào comments búa xua, thèm những lời động viên, chia sẽ của mọi người, thèm được viết cho mình, cho bạn. Thế là quay trở lại...
Những ngày này trời mưa hòai, cứ chiều tối là lại mưa. Hôm nào đi đón Bin về cũng ướt sũng, mưa ngập đường xá, mưa ướt và ...thấm cả vào lòng
. Thấy lành lạnh...
Nhớ ngày xưa hay thích đi dưới mưa, ngông ngông chạy xe giữa những làn nước xối xả, cảm giác thích thú làm sao...
Giờ thì sợ mưa lắm, sợ đường trơn trượt xe ngã làm đau con, sợ con bị trúng mưa cảm lạnh... Giờ ít khi nghĩ cho mình, làm gì cũng nghĩ đến con đầu tiên...
Mới thấy ý nghĩa cuộc sống không hẳn là kiếm được nhiều tiền, không hẳn là được ăn ngon mặc đẹp...Đó có thể là cảm giác bình yên nằm bên cạnh chồng con trên chiếc giường quen thuộc, hay được nhìn thấy Bin Su vui đùa khóc cười chí chóe...Là những điều bình thường nhất trong cuộc sống mà đôi lúc mãi mê chạy theo một điều gì đó mà vô tình lãng quên...
Vậy mà...hôm nay lại muốn quay trở lại. Thèm cái cảm giác được trãi lòng mình, nghĩ gì viết nấy. Thèm cái cảm giác những đứa bạn thân nhảy vào comments búa xua, thèm những lời động viên, chia sẽ của mọi người, thèm được viết cho mình, cho bạn. Thế là quay trở lại...
Những ngày này trời mưa hòai, cứ chiều tối là lại mưa. Hôm nào đi đón Bin về cũng ướt sũng, mưa ngập đường xá, mưa ướt và ...thấm cả vào lòng
Nhớ ngày xưa hay thích đi dưới mưa, ngông ngông chạy xe giữa những làn nước xối xả, cảm giác thích thú làm sao...
Giờ thì sợ mưa lắm, sợ đường trơn trượt xe ngã làm đau con, sợ con bị trúng mưa cảm lạnh... Giờ ít khi nghĩ cho mình, làm gì cũng nghĩ đến con đầu tiên...
Mới thấy ý nghĩa cuộc sống không hẳn là kiếm được nhiều tiền, không hẳn là được ăn ngon mặc đẹp...Đó có thể là cảm giác bình yên nằm bên cạnh chồng con trên chiếc giường quen thuộc, hay được nhìn thấy Bin Su vui đùa khóc cười chí chóe...Là những điều bình thường nhất trong cuộc sống mà đôi lúc mãi mê chạy theo một điều gì đó mà vô tình lãng quên...









