Rong chơi tháng ngày...
Friday, July 11, 2008 3:22:00 PM
Muốn viết điều gì đó, để thấy lòng nhẹ vơi đi một chút...nhưng không biết phải diễn đạt thế nào. Bao nhiêu cảm xúc ngỗn ngang, dằn kéo...
Tinh thần đang...xuống cấp một cách trầm trọng, những sự việc xãy đến với Nó thời gian qua như một sự trêu ngươi, dồn dập, như muốn nhấn chìm tất cả mọi sự cố gắng, vốn nhỏ nhoi, vốn mong manh của Nó.
Cuộc sống thật không đơn giản, không luôn người ta mong đợi.Thành công đó, rồi thất bại đó, hạnh phúc luôn đi kèm với sự khổ đau.
Đã dặn lòng là không được buồn, không được suy nghĩ tích cực, phải cố gắng hơn nữa vì Nó còn cả một gia đình để yêu thương, để chăm lo, để thấy cuộc sống này còn ý nghĩa biết bao nhiêu, hơn tất cả những điều khác trong cuộc đời Nó. Như một người vẫn luôn động viên Nó " Tiền bạc là phù du, chỉ có tình cảm mới là vĩnh cữu".
Đôi lúc thấy giận mình quá đỗi, giành hết mọi tâm huyết cho công việc, có khi xao lãng luôn những điều cần phải có khác trong cuộc sống như vui chơi, như giải trí, bạn bè...Suốt ngày, chỉ là gia đình và công việc.
Bỗng thèm được ngồi "tám" hằng giờ với mấy nhỏ bạn thân, thèm được lang thang đâu đó ở mấy cái shop, mấy cái tiệm massage, làm đẹp...Thèm những chuyến đi chơi xa, với cả nhà, với Bin và Su, thèm được nhìn thấy hai nhóc con tranh giành khóc la chí chóe. Thèm những giây phút bình yên, không suy tính thiệt hơn, không bon chen công việc...
Ngày mai sẽ được vậy...Sẽ cố gắng sống như vậy...Vì mỗi người chỉ có một cuộc đời, nếu không sẽ phí hòai...
Tinh thần đang...xuống cấp một cách trầm trọng, những sự việc xãy đến với Nó thời gian qua như một sự trêu ngươi, dồn dập, như muốn nhấn chìm tất cả mọi sự cố gắng, vốn nhỏ nhoi, vốn mong manh của Nó.
Cuộc sống thật không đơn giản, không luôn người ta mong đợi.Thành công đó, rồi thất bại đó, hạnh phúc luôn đi kèm với sự khổ đau.
Đã dặn lòng là không được buồn, không được suy nghĩ tích cực, phải cố gắng hơn nữa vì Nó còn cả một gia đình để yêu thương, để chăm lo, để thấy cuộc sống này còn ý nghĩa biết bao nhiêu, hơn tất cả những điều khác trong cuộc đời Nó. Như một người vẫn luôn động viên Nó " Tiền bạc là phù du, chỉ có tình cảm mới là vĩnh cữu".
Đôi lúc thấy giận mình quá đỗi, giành hết mọi tâm huyết cho công việc, có khi xao lãng luôn những điều cần phải có khác trong cuộc sống như vui chơi, như giải trí, bạn bè...Suốt ngày, chỉ là gia đình và công việc.
Bỗng thèm được ngồi "tám" hằng giờ với mấy nhỏ bạn thân, thèm được lang thang đâu đó ở mấy cái shop, mấy cái tiệm massage, làm đẹp...Thèm những chuyến đi chơi xa, với cả nhà, với Bin và Su, thèm được nhìn thấy hai nhóc con tranh giành khóc la chí chóe. Thèm những giây phút bình yên, không suy tính thiệt hơn, không bon chen công việc...
Ngày mai sẽ được vậy...Sẽ cố gắng sống như vậy...Vì mỗi người chỉ có một cuộc đời, nếu không sẽ phí hòai...









