Bước sang tuổi mới
Sunday, May 25, 2008 10:56:00 AM
Sinh nhật, không hoa, không quà, không bánh, không tất cả những gì người ta hay dành cho ngày sinh nhật.
Nhưng thật vui, thật hạnh phúc...
Một ngày bị dội bom tin nhắn chúc mừng, có những người bạn thân, có những người lâu rồi không còn nhớ, có những người đã không còn trong ký ức của mình nữa, vậy mà...sinh nhật vẫn được người ta nhớ đến...Thấy mình hạnh phúc vì còn có nhiều bè bạn...
Cả một ngày cùng Beo và Bin lang thang khắp nơi, vào quán ăn, quán cafe, karaoke, vào công viên, nhà sách...Những cuộc dạo chơi không chủ đích, nhưng thật nhiều ý nghĩa, ấm áp.
Quà sinh nhật tự tặng cho mình là 5 cuốn sách, những gì mình thấy cần cho công việc hiện tại. Tìm mua cuốn "Luận Ngữ" của Khổng Tử mà hết mất tiêu. Có ai biết nhà sách nào còn chỉ cho Gấu với , hay mua tặng Gấu làm quà SN cũng được (hé hé, gợi ý ...thô thiển!
)
Tuần sau hứa hẹn những "độ" ăn nhậu liên tiếp vì hội chứng mừng sinh nhật, đau đầu đây...![]()










