Hành trình một chuyến đi
Tuesday, May 6, 2008 6:51:00 AM
Ngày...tháng...năm
9h30 tối, cả nhà "khăn gói" ra nhà Ga để bắt đầu chuyến đi chơi với công ty đầy háo hức. Bin và Su thì chạy nhảy khắp sân Ga, chẳng chịu ngủ gì cả, bình thường giờ này ở nhà đã ...thăng mấy giấc rùi, chắc hai đứa cũng háo hức và ham vui giống như Mẹ vậy vì biết sắp được đi chơi mà
.
4 cái giường nằm trong một cái phòng bé tí nhưng lạnh ngắt trên toa 8, trong khi tất cả mọi người trong công ty thì lại ngồi ở toa đầu tiên, cả nhà ...cách li công ty từ lúc lên tàu. Đây là lần thứ hai Gấu đi tàu, lần trước đi chơi Nha Trang với công ty cũng đi tàu, nhưng lúc ấy mang thai Su 3 tháng nên người không được khỏe. Bin và Su thì quậy hoài không chịu ngủ, 12h đêm rồi mà chẳng chợp mắt được, cả người cứ lắc lư theo nhịp chạy của tàu, thấy không thoải mái lắm. Giấc ngủ chập chờn vì tiếng động của tàu, và cũng vì lo Bin và Su sẽ bị lạnh...
Ngày...Tháng...năm
14h 30/4, đến Ga Đà Nẵng, đoàn xe Hà Nội không đón kịp như dự định, đứng chờ taxi mà người mệt nhoài vì 16 tiếng đồng hồ trên tàu, cộng thêm cái sự quậy của hai nhóc
.
Về phòng, check in và rủ nhau ra biển chơi, đi bộ từ hotel ra biển cũng mất 10p. Một số người tắm biển, một số chỉ dạo quanh chơi và làm điệu chụp hình ![]()



Ăn tối xong đại gia đình Global gồm cả Hà Nội rủ nhau đi karaoke, hát hò, nhảy múa tưng bừng, phải công nhận "mấy em" GLOBAL HCM "chịu chơi" hơn mấy em HN nhỉ, quậy hết mình, HN thì có vẻ "yểu điệu thục nữ" quá
.
Đêm đầu tiên ở Đà Nẵng, mệt nhưng vui ...
Ngày...tháng ...năm
Sáng sớm ý ới gọi nhau đi tắm biển, biển sáng thật êm và đẹp, rủ nhau làm người mẫu Ảnh
, vài kiểu hình biển sẽ load lên sau nhé.
Hôm nay đi Mỹ Sơn và Hội An chơi. Đi Đà Nẵng nhiều hơn mà ít có thời gian chơi bời, và cũng chưa hề biết phố cổ là gì luôn, lúa...cả pó thiệt chứ...
Trời đẹp nhưng nắng cháy da cháy thịt, lại thêm cái vụ đi bộ mệt mỏi vào Thánh Địa Mỹ Sơn nên oải quá chừng. Chỉ tội nghiệp hai nhóc con, có thưởng thức được gì đâu những vẫn phải lẽo đẽo theo Ba , mẹ và ông Bà Nội. Cũng may Beo khỏe nên bồng một lúc hai đứa đi băng băng, chứ một mình Gấu lo cái thân mình còn chưa xong...![]()







Sau những mệt nhọc lặn lội vào tới Thánh Đia Mỹ Sơn dưới cái nắng chói chang, cảm nhận: không hiểu tại sao nơi đây được gọi là Di Sản Văn Hóa Thế Giới nữa, có thể do quá mệt không còn tâm trạng nào mà thưởng thức, hay vì Gấu không biết thế nào là nghệ thuật của những cái gọi là Di Sản nhỉ???
Vòng xuống Hội An thì gần 2h, ăn cơm chớp nhoáng như...chạy giặc ở Nhà Hàng Phố Hội
, hối hận vì order cơm trưa ở đây đúng không Vinh? ![]()


Ăn xong thì lên xích lô đi vòng vòng Phố Cổ



Về lại Đà Nẵng thì cũng đã chiều, đi ăn tối ở Pì Lũ, mệt, đói nên ăn khá ngon.
Trời mưa, Beo và Gấu rủ nhau đi ăn óc, vì mọi người đi dạo cầu Sông Hàn hết rồi. Bị quán ốc biết không phải là dân địa phương nên...tính tiền với giá "cắt cổ"
, chừng ấy tuổi đầu mà còn...dại hehehe
Ngày...tháng ...năm.
Hôm nay là ngày thứ 3 ở DN, mọi người rủ nhau đi Huế chơi. Gia đình Gấu không đi vì xa sợ Bin và Su mệt.
Và việc ở lại DN không đi Huế lại là một điềm...xui xẻo của Gấu. Đang cho BIn ăn thì cái ghế nhà hàng ngã xuống chân, dập luôn cái ngón cái, bằm tím. Coi như sẽ ...đi tong luôn cái móng chân.
Vừa đau, vừa buồn...
Cả nhà rủ nhau đi tắm biển Mỹ Khê, Gấu đau chân nên không tắm. Về lại hotel làm một giấc đến trưa, dẫn cả nhà đi ăn bánh tráng thịt luộc, ngon ngon. Lần nào đến DN cũng không bỏ xót món này...
Chiều đưa cả nhà đi Non Nước chơi, đau chân nên không đi được nhiều, khung cảnh thật đẹp...Mua được một số vòng bằng đá làm kỷ niệm


Tối cùng mọi người lang thang ở biển, vui và thoải mái

Ngày...tháng...năm.
Sáng cuối cùng ở DN, vì không đi đâu nữa nên cũng có nhiều thời gian trước lúc check out.
Ra Ga lúc 10h30, nắng, nóng, khó chịu, và lần về này lại không được ở cùng phòng với hai nhóc nên cứ chạy lên chạy xuống giữa toa 4 và toa 9 hoài cũng oải...
Về nhà lúc 7h sáng, kết thúc một chuyến đi nhiều niềm vui, nhưng không ít mệt mỏi và đau đớn ![]()









