Những ngày nghỉ Lễ và những ngày ...nghỉ thêm 
Tuesday, April 29, 2008 9:51:00 AM
Tối nay cả đại gia đình GLOBAL và gia đình Gấu sẽ đi chơi ở Đà Nẵng và Huế. Nghĩ tới đã thấy...nôn nao làm sao, ham vui thấy sợ
.
Đà Nẵng không lạ với Gấu, đi công tác cũng nhiều, đi chơi cũng không ít
, nhưng vẫn thích đến. Mỗi lần mỗi cảm giác khác nhau.
Gấu có một vài người bạn, khách hàng rất tình cảm ở đây, lần nào ra cũng dẫn Gấu đi chơi, đi ăn, đi dạo. Nói chung chưa bao giờ Gấu có cảm giác cô đơn khi đến nơi này
.
Đà Nẵng- Hội An, còn là kỷ niệm, một vài kỷ niệm không bao giờ Gấu quên được trong cuộc đời mình
.
Nhớ Đà Nẵng, là nhớ đến cái hanh hanh lạnh vào dịp sắp Tết, hay cái nắng như thiêu đốt, cái gió như muốn nhấc tung con người vốn nhỏ bé giữa trời đất bao la ở Thọ Quang, nhớ những lần vui chơi củng khách hàng thân thiết ở Thuận Phước, nhớ những con người đầy ấp nghĩa tình ở vùng đất này.
Nhớ Furama, nhớ Palm Garden...nhớ nhiều nhiều điều khác nữa
.
Lần này ra với một tâm trạng khác một chút, vì đi với anh em GLOBAL và với Beo, Bin, SU và cả ông bà Nội. Và còn là cuộc giao lưu, gặp gỡ hai miền Nam- Bắc giữa GLOBAL HCM và GLOBAL HN. Bravo! Hứa hẹn một chuyến đi thật vui và ý nghĩa đây. Thích quá.
Sẽ chụp hình thật nhiều, update thật nhiều thông tin về chuyến đi này.
Chúc những người bạn của Gấu có những ngày nghỉ Lễ thật vui và hạnh phúc bên gia đình, người thân nhé.











