My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Ngày cuối tuần

Cuối tuần, làm điệu , thay đổi kiểu tóc, tém đi một chút, duỗi thẳng ra một chút, nhìn trẻ ra được một tí, và xinh thêm vài tí

Cuối tuần, lại shopping, mua thêm được một vài đồ cho Beo, cho Bin, cho Su và cho thêm Gấu. Chuyến đi chơi làm "hư hao" cái pocket vốn chẳng dư dã gì của Gấu (lại từ Quãng Ninh mới ra rồi đây!), bay vèo vèo hết ..."vài chai" Gold Label, mà Gold này là tính theo giá trong ...disco chứ không phải mua ngoài shop nhé. Hic...hic...Vẫn chưa có dấu hiệu ngừng shop vì vẫn còn thích thêm vài món, phải chi có "ai đó" hiểu ý mua ...tặng mình vài món yêu thích nhỉ , chắc phải...gợi ý khéo cho mấy nhóc bạn thân của mình tặng quà...sinh nhật sớm cho Gấu quá , là lá la, có ai không ta???

Cuối tuần, đưa Susu lên lại để chuẩn bị đi chơi với công ty mẹ. Hai anh em Bin- Su lại tiếp tục điệp khúc giành đồ chơi, khóc, cười chí chóe, mệt nhưng vui vui...Được ở bên con là thích lắm rồi...

Cuối tuần, cùng cả nhà đi ăn Pizza Hut. Xưa nay chúa ghét món Pizza nhưng hôm bữa sinh nhật nhỏ bạn, chìu lòng nhỏ nên đồng ý đi ăn thử pizza, thấy cũng ngon ngon, chứ không phải ...ghê như mình đã ...tưởng tượng lâu nay . Lại thêm một món ăn chơi được đưa vào list ưa thích, tốn kém nữa rồi đây