Lên dây cót...
Thursday, April 24, 2008 2:56:00 AM
Dạo này "tinh thần" đã yếu, tối qua lại bị thêm một cú shock khá mạnh, chẳng còn tâm trí mà suy nghĩ đến điều gì...
Bị điện thoại một người lạ "khủng bố", bảo rằng biết mình có gia đình, chồng con rồi nhưng vẫn để ý thương, có thể "sẵn sàng chết" vì mình, còn yêu cầu mình đến Nhà Tang Lễ của Bộ Quốc Phòng viếng hắn
. Trời ơi, mình đâu có làm gì "tội lỗi" với ai đâu mà sao bị người ta "khủng bố tinh thần" như vậy. Tối qua giờ ngập trong lo sợ, đi đâu, làm gì cũng không dám rời khỏi chồng, lời nói độc ác kia cứ văng vẳng bên tai ám ảnh hoài. Chưa biết nên làm sao để đối phó nếu những cuộc điện thoại như vậy lặp lại trong những ngày tới, thấy bất an quá.
..
Hôm qua đọc bài báo nói về chứng đau nữa đầu giống mình, nếu thêm có vấn đề về thị giác thì nguy cơ bị trụy tim và đột quy cao gấp 3 người bình thường. Mình đang trong tình trạng đó, và dạo này thêm căng thẳng nữa, không biết sẽ như thế nào.
Sáng nay thức dậy thật sớm vì không dám tiếp tục nằm suy nghĩ miên man chuyện tối qua nữa, đưa con đến trường sớm hơn mọi ngày, khi chỉ mới 6h sáng. Ngồi bên cạnh cho con chơi xe nửa tiếng, rồi qua công viên Tao Đàn đi bộ và tập thể dục. Đang lên kế hoạch chấn chỉnh lại tinh thần và sức khỏe của mình, chứ cứ để tình trạng này, có ngày ...chết thiệt quá
. Đang thấy không ổn rồi, phải cố gắng thôi. Từ nay mỗi buổi sáng đưa con đi học, sẽ tranh thủ 45p để đi bộ trong công viên như theo lời bác sỹ dặn và theo như những gì mình đọc được. Phải cố gắng từ bây giờ, nếu không biết đâu không còn kịp nữa...











