Tình hình...rất ư là tình hình
Tuesday, April 22, 2008 5:59:00 AM
Tình hình là dạo này nụ cười ít nở trên môi của Gấu như trước đây, tính tình khó chịu, cáu bẵng hẳn. Dù đã cố gắng control mình lắm rồi nhưng vẫn không cải thiện được...tình hình. Nhiều lúc tự hỏi không hiểu chuyện gì làm Gấu ra ...nông nỗi như hôm nay...![]()
Tình hình là dạo này công việc gặp khó khăn nhiều hơn trước, chuyện không vui, trouble trong công việc xãy ra liên miên, dồn đập, làm đầu óc Gấu có lúc ...căng như cái...bụng bầu lúc sắp sinh Bin và Susu
(cái này chắc chỉ có những người đã mang thai như Gấu mới hiểu hết được
). Căng thẳng làm cho chứng đau nửa đầu tái phát lại, đang uống thuốc cầm cự và cũng chưa biết uống đến bao giờ. Bác sỹ bảo phải uống ít nhất nửa năm, phải đi bộ, đi bơi, thư giãn nhiều, tránh căng thẳng...Những việc nghe dễ...ợt vậy đó, mà sao Gấu thấy khó khăn với mình đến thế. Đi bộ thì "bữa ..đực bữa cái", đi bơi thì nói hoài mà không thấy thực hiện đâu cả, còn thư giãn ư, biết làm gì nhỉ, khi mà mỗi ngày mở mắt ra việc đầu tiên là bật cái laptop lên và việc cuối cùng trong ngày là turn off cái laptop, vậy thì sao tránh căng thẳng được hả trời
, chẳng thiết giải trí gì cả...
Tình hình là dạo này hơi tròn tròn được một chút, tưởng tượng thấy vậy chứ ai cũng nói là còn thấy ốm lắm. Gấu Ăn nhiều hơn (lúc nào cũng thấy thèm ăn, giống ngày xưa có bầu Bin và Susu tháng thứ 6 trở đi vậy!), ngủ nhiều hơn (lúc nào cũng thấy muốn ngủ -do phản ứng của thuốc, chứ Gấu mắc bệnh khó ngủ kinh niên mà!), nhưng lại ít vận động thể dục thể thao gì cả, nên toàn thân thì ốm, chỉ có cái vòng...hai thì hơi hơi không được mi nhon như hồi xưa, vậy nên mặc quần áo cũ đã bắt đầu thấy hơi hơi khó chịu
, vậy mới có cái tình hình tiếp theo nè...
Tình hình là dạo này shopping hơi bị nhiều. Gấu ít khi sắm đồ, nhưng mỗi lần sắm là làm...cho đáng
, mới co 3 lần đi shop, mà ...4 con cò xanh xanh đã dứt áo ra đi
, chẳng là cũng muốn sắm thêm quần áo mới mặc cho nó vừa vặn một chút, một phần cũng muốn...điệu một tí cùng mấy bé công ty trong chuyến đi chơi của công ty 30/4 sắp đến. Ngày nào lên công ty không bàn chuyện sắm sửa, chơi bời là trưa đó...ngủ trưa không yên mà
, tám thấy sợ...Vì như vậy, nên tủ quần áo mới được đầy thêm một số bộ đồ xinh xinh đáng kể...
Tình hình là...buồn ngủ rồi, phải đi ngủ trưa một chút thôi, chứ nếu không tình hình là không tiếp tục làm việc buổi chiều được vì như người chết ỉu í (xấu tính vậy đó) ![]()











