My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Giống như là ...trầm cảm

Dạo này hình như tâm trạng không tốt lắm, buồn, căng thẳng, lo lắng mơ hồ cứ ngập tràn trong lòng, thật sự không control được cảm xúc của mình nữa rồi. Tính tình cáu bẵng, chẳng thấy thiết tha với điều gì, tâm trạng ngỗn ngang thế nào ấy mà đôi lúc còn không hiểu nỗi tại sao mình lại như vậy...

Cái cảm giác như vừa mất mát điều gì đó quý giá vẫn chưa qua, thì nỗi đau đớn về thể xác khác lại đến. Thấy buồn, thấy đau và chưa biết lúc nào sẽ nguôi ngoai nữa...

Nỗi nhớ Susu lại se sắt lòng. Con lên chơi 10 ngày, rồi về lại làm mình nhớ con nhiều hơn nữa, đôi khi ngồi ngẩn ngơ chỉ nhớ đến nụ cười của con, ánh mắt của con, nụ hôn của con là thấy lòng cồn cào...Mẹ nhớ con quá, Susu à.

Căng thẳng chuyện bế tắc của công ty, đôi khi thấy bất an thật sự. Chẳng biết đến khi nào mới bình ổn lại, chăm bẳm lo từng ngày như vậy, liệu rồi sẽ đi đến đâu...Bỗng thấy sợ...Chỉ mong sao mọi sự sẽ không quá tồi tệ như mình lo lắng...

Lại thấy lòng bị tổn thương vì những câu nói của một người thân, sống mà sao cứ phải nghi ngờ nhau như vậy hả anh? Dù vô tình, hay cố tình, nhưng sau những lần như vậy, em vẫn thấy một chút niềm tin vào cuộc sống bị mất đi. Sống hết mình, sống chân thành đến vậy mà vẫn còn bị nghi ngờ, liệu rồi em nên tin vào điều gì nữa hả anh?...

Tuần trước đã phải vào bệnh viện vì chứng đau đầu tái phát, suốt đêm như một người điên, oằn mình với những cơn đau, cũng may CT não không sao. Bệnh tái phát vì những cảm xúc tiêu cực gần đây vượt quá sự chịu đựng vốn nhỏ nhoi của mình...Không biết sẽ uống thuốc đến bao giờ, mà chắc chẳng bao giờ chữa được căn bệnh của mình rồi, mình biết vậy!

Hôm nay uống thuốc mà vẫn đau đầu, lại căng thẳng và buồn bã...