My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Nhật ký những ngày được ở bên con gái

Ngày...tháng...năm

Vừa đi công tác về, chỉ kịp với lấy cái giỏ xách là Mẹ vội vã ra xe cùng Ba và anh Hai về dưới Nội. Dù rằng đang rất mệt, nhưng lòng Mẹ thấy nôn nao rất lạ vì hôm nay Mẹ lại được về với Susu của Mẹ, cảm giác lần nào cũng vậy, Mẹ không sao diễn tả hết được lòng mình mỗi khi lại được về với con. Lần này, thêm một niềm vui nữa là Mẹ sẽ đón con lên ở với Ba mẹ và anh Hai một tuần, để con được chích ngừa hai mũi VNNB, và cũng để con được gần Ba mẹ....Về đến nơi thì đã tối, cứ tưởng con ngủ rồi, rón rén vào nhìn khuôn mặt đáng yêu của con, Mẹ cúi xuống hôn con gái thì con choàng tỉnh...Con thức luôn chơi với Ba mẹ, giống như con biết Ba mẹ về nên thao thức không ngủ được...Con chơi đến...1h sáng, làm Mẹ thức cũng mệt mỏi theo...

Ngày...tháng ...năm

Cả nhà mình cùng Nội lên lại SG thì trời đã tối, Mẹ bận bịu sắp xếp lại đồ đạc, con và anh Hai chơi với nhau, thi thoảng một trong hai đứa lại khóc thét lên vì bị giành đồ chơi. Anh Hai hư lắm, làm anh mà chẳng nhường nhịn em chút nào, chỉ toàn thấy em chơi cái gì thì mình cũng phải chơi cho bằng được...Cứ thế nhà mình bắt đầu...náo loạn vì hai đứa. Cũng may mới chỉ có hai con mà Mẹ còn thấy bối rối và khó xử vậy, thêm nữa, Mẹ cũng chẳng biết sao luôn...

Một đêm ngủ bình yên vì có con gái bên cạnh...

Ngày ....tháng...năm

Sáng Mẹ thức dậy sửa soạn đưa anh Hai đi học. Quay về, đón Nội và con đi chích ngừa và tái khám định kỳ. Hôm nay chính xác con được 14 tháng 15 ngày tuổi, cân nặng 10.3kg và dài được 80cm. Con thật là ...dũng cảm khi chích thuốc mà chẳng khóc gì cả, mặt bình thản như chẳng có chuyện gì xãy ra. Con giỏi hơn anh Hai rồi đấy Susu à, anh Hai chích thuốc lần nào cũng khóc ít nhất...1 phút, vậy là cũng ngoan rồi, nhưng không bằng con gái yêu của mẹ...

Có con ở đây nên Mẹ làm việc ở nhà, để được nhìn con vui đùa, để được ở bên con. Thích cái cảm giác Mẹ đang làm việc, con chạy đến hôn mẹ một cái thật kêu...trong không khí, khi mà mặt của mẹ chưa kịp chạm giương mặt của con. Susu của mẹ thật lém lĩnh và đáu để...

Ngày...tháng...năm

Mẹ thức dậy tự nhiên thấy choáng váng, người cứ muốn sụp xuống. Mẹ tưởng mình bị trúng gió, đầu đau lắm...Mẹ ngổi dậy không nỗi nên phải nhờ Bà Nội đưa anh Hai đến trường. Con thức dậy nằm bên cạnh mà Mẹ chẳng chơi với con được vì Mẹ thấy rất mệt, không giượng dậy nỗi..

Mẹ biết một tin lẽ ra phải vui, vậy mà lại làm Mẹ buồn nhiều lắm, Mẹ thấy lo lắng thật nhiều Susu à. Cái cảm giác này cũng hơi giống như cái lần đầu tiên Mẹ biết đến có sự hiện hữu của con trong cuộc đời Mẹ, nhưng cảm giác lần này làm mẹ bứt rứt hơn, lo lắng hơn nhiều, vì Mẹ biết mình đang phải đối mặt với bao sự dằn co trong lòng, chưa biết nên và không nên làm gì cả...Mẹ lên BV về mà lòng buồn không thể tã được...

Một ngày trôi qua thật nặng nề với Mẹ và gia đình mình...Chỉ có con và anh Hai là vẫn hay tranh giành đồ chơi với nhau, cười, khóc chí chóe, con chưa hiểu được Mẹ đang như thế nào đúng không Susu..

Ngày...tháng...năm...

Mấy hôm nay người Mẹ mệt mỏi lắm, chẳng có chút sức sống nào cả...Mẹ như một cái bóng vật vờ, cố vui đùa với con, với anh Hai nhưng sao lòng cứ nặng trĩu...

Con lên mấy ngày rồi mà đến hôm nay Ba Mẹ mới dẫn con và anh Hai ra ngoài chơi được, thật ra là cùng cả nhà đi ăn tối. Ra ngoài đường con có vẻ thích lắm. Thật thương Susu của Mẹ, sống với Nội ở dưới đó tối thì chỉ biết vào mùng ngủ thôi chứ có được đi đâu đâu, con thiệt thòi quá đúng không Susu. Mẹ xin lỗi con gái của mẹ, Mẹ sẽ cố gắng thu xếp để con lên đây với Ba mẹ và anh Hai sớm, để con được nhận trọn vẹn những gì con đáng được hưởng từ gia đình, từ Ba mẹ, từ cuộc sống này...

Ngày...tháng...năm

Hôm nay cả nhà mình đi Siêu Thị mua đồ để thứ 3 đưa con về lại với Nội. Mỗi lần về dưới là Mẹ mua cho con không biết bao nhiêu là đồ: sữa, yahout, bánh flan, phô mai, súc xích, bánh kẹo, toàn những thứ con thích ăn thôi. Mẹ mua cho con được nhiều bộ đồ thật dễ thương, con mặc vào thật đáng yêu Susu à. Mẹ thích được nhìn ngắm con hoài như vậy, hằng ngày...Ngày mai Mẹ đưa con đi chích ngừa một mũi nhắc nữa , ngày mốt con lại về dưới Nội. Cứ nghĩ đến con lại về dưới, khóe mắt Mẹ lúc nào cũng thấy cay cay...

Ngày...tháng...năm

Sáng nay Ba đưa con và Nội về lại dưới đó, Mẹ không về cùng con được vì phải vào lại BV như đã hẹn...Ôm hôn con trong vòng tay, mẹ thấy thương và nhớ con thật nhiều. Tối qua mẹ không ngủ được, Mẹ nằm mà nước mắt cứ chảy hoài....Vì biết ngày mai mẹ phải xa con, và ngày mai mẹ phải đi đến một quyết định làm mẹ đau lòng nữa...

10 ngày được ở bên con sao trôi qua quá nhanh. Mẹ cứ thấy lòng thiếu vắng và mất mát điều gì đó...Bao nhiêu cảm xúc cứ đan xen trong lòng mẹ...

Con về dưới lại với Nội... còn mẹ lại phải đi đến một nơi mà mẹ chẳng bao giờ muốn đến, Susu à...