Đám cưới Út
Tuesday, March 18, 2008 3:30:00 AM
Cái tính ham chơi của gia đình Gấu thì khỏi phải bàn, hôm trước Beo mới bị tung xe, tay chân còn băng bó, ngày hôm sau đã có thể tung tăng cùng nhóm bạn đi chu du tận Bình Phước, đám cưới chú Út là chính, ăn chơi là...mười
. Nói vậy cũng đúng thôi vì đi từ 8h sáng, 10h tối mới về tới nhà, hơn 14 tiếng đồng hồ, mà vào đám cưới chưa được 2 tiếng, còn lại là thời gian....ăn chơi
.
Được khám phá khu du lịch Sóc Xiêm, được thưởng thức các món ăn từ Dê...Bình Phước, được nghỉ nhà khách miễn phí, được "đi ăn nhà hàng bình dân với giá cao cấp"
, được biết đến một Lộc Ninh với khung cảnh và đường xá hơi giống giống Đà Lạt, thật dễ chịu và còn làm được một bộ sưu tập với thiên nhiên hoang dã...
Thích cuối tuần nào cũng được đi chơi như vậy ![]()




















