Update...
Sunday, March 9, 2008 7:45:00 AM
Tình hình là dạo này ít viết blog thấy sợ! Cả tháng không viết nỗi một cái entry ra hồn, khác hẳn ngày trước, vui cũng viết, buồn cũng viết, không vui không buồn cũng viết , đơn giản chỉ muốn ghi lại những cảm xúc hằng ngày, để chia sẽ, để nhớ, để cất giữ làm kỷ niệm.
Dạo này thì khác, không phải không có thời gian để viết, không phải không có cảm xúc để viết, cũng không phải không có những chuyện buồn vui để viết, để chia sẽ, nhưng dường như mọi thứ chỉ muốn gói gọn trong lòng, chẳng muốn trãi lòng mình với blog nữa, chỉ muốn giữ gì đó cho riêng bản thân mình...
Từ ngày bước qua năm mới đến giờ, dường như mình sống khác hơn, suy nghĩ cũng khác đi. Một số "biến cố" vừa qua giúp mình nhìn lại và thay đổi cách nhìn và cảm nhận cuộc sống, suy nghĩ và làm việc thận trọng hơn, bớt nông nỗi, hiếu thắng, biết chấp nhận thực tại, và quan trọng là sống rất thanh thản...
8/3 thật vui và hạnh phúc, dù không có hoa, không có quà, không có những lời chúc mừng "có cánh", nhưng cảm nhận được chia sẽ, được yêu thương thật nhiều. Cảm ơn Anh vì tất cả!















