Stress...
Sunday, March 2, 2008 1:43:00 PM
Hai ngày cuối tuần...mệt vật vã với Bin
. Thường thì thứ bảy là ngày enjoy của Gấu vì Bin đi học, và Gấu cũng tự cho phép mình có thể không làm việc ngày thứ 7, nên hay lang thang, cafe, shopping, dành thời gian chăm chút bản thân: gội đầu, massage...Nhưng tuần này trường Bin lại cho học sinh nghỉ vì lý do gì đó, thế là ...hai mẹ con phải "đấu tranh" với nhau trong hai ngày cuối tuần này... Giờ thì Bin đã ngủ, mới thấy nhẹ nhàng được chút.
Đôi khi thấy mình dở tệ, sinh hai đứa con, một phải gửi dưới Nội vì không lo xuể, xoay xoay giữa gia đình, công việc, không có Osin đỡ đần việc nhà, vừa phải lo công việc, vừa phải gồng mình để thành người vợ, người mẹ đảm đang, kiêm Osin giỏi, đôi lúc thấy...chịu hết nỗi
. Chăm cho con ăn uống ngày cuối tuần mà cũng không đủ kiên nhẫn vì Bin quậy quá, phá quá, mà lại không biết nghe lời mẹ
, lại thấy mình bất lực với con. Dùng roi vọt hoài thì không được, mà nhỏ nhẹ thì con không nghe lời, đôi lúc chẳng biết nên làm thế nào để dạy con cho tốt...Đúng là bà mẹ trẻ con không hơn. Chán mình!
Công việc Shipping thì không có gì mới, quanh quẩn với bao cái cũ không có thấy được lối ra nào tốt hơn, đành thôi ổn định vậy, chẳng còn muốn suy nghĩ gì nhiều nữa.
Công việc mới chiếm quá nhiều thời gian, có lẽ vì mọi thứ còn quá mới, lại tự một mình tìm tòi, tự mình xoay sở, cũng may công việc đang có nhiều hy vọng, tạo thêm động lực làm việc. Thôi thì cứ cố gắng, chắc là không đến nỗi nào, từ từ rồi mọi việc sẽ ổn.
Thấy mình hơi tham lam, ôm đồm nhiều quá vào thân nên chẳng lúc nào thấy yên bình được. Trách ai bây giờ, do mình mà thôi.
Mệt mỏi, cuối tuần sau đi chơi thôi ![]()











