My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Tết và "hậu" Tết

Những ngày Tết, tưởng sẽ nghỉ ngơi thoải mái hơn, ai dè...

Hôm qua vào lại, nằm "dằm dề" từ 1h trưa đến 7h sáng hôm nay, nhấc cái thân lên không muốn nỗi. Hậu quả của những ngày Tết đi lại quá nhiều, ăn nhiều, chơi nhiều, "đối phó" với thằng con trai quậy trời thần, vậy nên sụt thêm...2kgs, người đen thui, ốm nhách, giống con mắm tép..

Càng lớn, càng thấy...chán Tết, đón Tết giống như thủ tục, chẳng cảm giác gì, chỉ thấy bị già thêm một tuổi, càng buồn, càng lo...Chẳng hiều luôn!

Chụp được vài tấm hình, dù là mệt mỏi lắm, nhưng cũng giả vờ nở nụ cười tươi rói vậy đó

Mùng một Tết

Buổi sáng, cả nhà đi chùa hái lộc, cầu may. "Thầy" phán năm nay là năm tốt của Gấu, mọi sự khởi đầu trong năm nay nếu có sẽ thuận lợi và suôn sẽ. Mong là vậy

Buổi chiều, đi "ăn nhậu" với nhóm bạn nhí nhố hồi PTTH.

Mùng 2 Tết, xuống thăm Cô giáo, và cũng là "người bạn lớn" của Gấu

Mùng 3, cùng cả nhà đi biển chơi

3 cha con đi Hội Xuân ở quê Nội, hôm 28 tết

Hai Anh em Bin-Su lên nhà Bà Cố chúc Tết..sớm, hôm 29 Tết

Và đây là Susu, con gái đáng yêu của mẹ Gấu, năm nay phải ăn Tết xa ba mẹ và anh Hai vì mẹ không đưa con đi xa về nhà Ngoại được, đành để con ở lại ăn Tết cùng nhà Nội