Làm từ thiện
Wednesday, January 23, 2008 5:59:00 AM
Mấy hôm nay được anh bạn gửi cho những tấm ảnh chụp trong đợt đi làm từ thiện của nhóm bạn seafood vào BV Nhi Đồng và Phạm Ngọc Thạch, thấy xót xa gì đâu!
Những hoàn cảnh thật đáng thương, có những em lấy bệnh viện làm nhà, sống trong bệnh viện từ lúc mới sinh vì phải chạy thận nhân tạo để duy trì cuộc sống, có em bị úng não, có em bị xương thủy tinh, có thể gãy bất kỳ lúc nào khi có va chạm, hoặc những em bi bệnh hẹp phổi, hô hấp khó khăn, những gì cần bán gia đình cũng đã bán hết lấy tiền chữa trị cho con!
Mấy năm trước mình cũng hay cùng mấy bé trong công ty vào Trung Tâm khuyết tật Thi Nghè, gom góp tiền bạc, quần áo, vật dụng giúp đỡ những hoàn cảnh không may mắn. Thấy tận mắt, sờ tận tay mới cảm nhận hết được những thiệt thòi, mất mát mà họ, những người kém may mắn ấy phải gánh chịu. Sống được một cuộc sống bình thường đối với họ sao quá khó khăn.
Mới thấy, mình còn may mắn hơn biết bao con người khác, được sống một cuộc sống bình thường là đã hạnh phúc lắm rồi.
Phải biết trân trọng và hài lòng với những gì đang có thôi. Và chia sẽ với những người kém may mắn hơn mình nếu có thể.
!











