My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Những ngày sắp tết

Bận! Với những sắp xếp cho công việc sắp tới, đang là niềm vui và hy vọng; Bận! Với những hỗ trợ cần thiết, cho những người cần được hỗ trợ cho công việc đang làm; Bận! Với những tất bật lo toan cuối năm. Hơi rối một chút.

Lo! Vì những thử thách và khó khăn cho công việc trước mắt, lúc nào cũng tự hỏi, liệu mình sẽ như thế nào với quyết định này, dù rằng rất quyết tâm nhưng cũng không tránh được sự lo lắng; Lo! Vì những gánh nặng tài chính đang đè nặng trên vai từ năm nay, không biết sẽ xoay sở được thế nào dù rằng vẫn tự an ủi :" rồi sẽ qua và mọi sự sẽ tốt đẹp"...

Buồn! Vì vẫn chưa quên được nhiều điều, dù lòng đã và đang rất cố gắng. Buồn! Vì những hụt hẫng trong lòng vẫn còn đó, chỉ là đang cố gắng để không suy nghĩ đến nhiều, không bận tâm nhiều, để mọi sự trôi qua nhẹ nhàng hơn mà thôi.

Vui! Vì những dự định mới; Vui! Vì thấy Bin và Su đang lớn lên từng ngày: Bin thì nói nhiều hơn, biết nhiều thứ hơn - Su thì ăn uống giỏi hơn, có thể cầm con tôm bỏ miệng nhai ngon lành, điều mà cho đến giờ đã 32 tháng anh Hai Bin còn chưa làm được; Vui! Vì những nỗi buồn đang dần qua, đã lấy lại được sự thăng bằng cần phải có; Vui! Vì những ngày nghỉ ngơi cuối năm đang đến gần, muốn được enjoy cùng gia đình cho trọn vẹn.

It's my life!