Khi con gái bệnh
Tuesday, January 8, 2008 5:42:00 AM

Khi con gái bệnh, là lúc con mè nheo không thể tả nỗi. Cả ngày cứ khóc nhè nhè suốt, bồng cũng khóc, thả một mình cũng khóc, làm sao cũng không vừa lòng con. Cứ thút thít, sục sùi hoài.
Khi con gái bệnh, là cả ngày và cả đêm con không yên giấc, cứ thỉnh thoảng khóc thét lên, có vẻ như khó chịu và bức bối trong người. Con vốn rất ít khi mè nheo, bình thường con rất ngoan, chỉ vì con không khỏe trong người nên mới vậy, mẹ hiểu mà.
Khi con gái bệnh, con đúng là ...con gái, khóc vì nhõng nhẽo nhiều hơn là căn bệnh làm con khó ở trong người. Thấy không ai để ý thì nín, ai hỏi han thì khóc nhè nhe, bực mình quá nạt một cái (nhỏ thôi) thì lại khóc róng lên. Nghe cứ như ai ..."giết hại" vậy đó (từ này hay dùng để trêu ghẹo con nít đó mà!)
Khi con gái bệnh, mẹ cũng muốn bệnh theo, người mệt mỏi vì thức trắng đêm, lại còn tới lui đưa con đi bác sỹ năm lần bảy lượt cũng đuối. Lại thêm mấy hôm nay tâm trạng không tốt lắm, dù đã tìm lại sự thăng bằng trong suy nghĩ và tình cảm.
Mẹ phải vững vàng hơn nữa mới lo cho hai con tốt hơn được Bin-Su à.










