Lương Khả Hân- Bé Susu tròn một tuổi
Monday, January 7, 2008 3:03:00 AM

Hôm nay bé Susu của mẹ Gấu tròn một tuổi.
Con đang sống xa Ba mẹ nên Thôi Nôi con Ba mẹ về dưới Nội để tổ chức cho con. Nói là tổ chức thôi nôi vậy thôi chứ thật ra cũng chẳng làm gì cả, Bà Cố qua cúng cầu chúc bình an cho con, mấy ông mà, cô Dì qua chúc mừng con...

Mấy hôm nay Su bệnh, quấy khóc suốt. Mẹ phải đưa con lên lại trên này để đi bác sỹ và chích ngừa, còn đi trung tâm dinh dưỡng nữa vì Susu ốc tiêu quá. Một tuổi con chỉ nặng 9kgs và dài 75cm. Bác sỹ bảo con nhẹ cân nên mẹ cũng thấy chạnh lòng. Sinh con ra Sumo bao nhiêu thì một tuổi con lại ốc tiêu bấy nhiêu.![]()
Một vài tấm hình ngày Thôi Nôi ốc tiêu của Mẹ.

Theo thông tục, mọi người bày ra một cái mâm gồm nhiều thứ trong đó, để cho Susu bốc, nếu Susu bốc cái gì, sau này có thể con sẽ làm những ngành liên quan đến cái đó ![]()
Món đầu tiên là một cuốn vở

Sau đó là cái điện thoại di động

Và cuối cùng là tiền. Mọi người làm "nhà tiên tri" đoán thử Susu của Mẹ Gấu sẽ làm gì sau này nhỉ???![]()
Và tiếp theo là tiết mục chụp hình
(mẹ Su luôn khoái nhất món này !
)


















