Kết thúc để bắt đầu
Thursday, January 3, 2008 6:11:00 AM
Nó, một người phụ nữ bước sang tuổi 29.
Nó, một người vợ còn nhiều thiếu xót và lắm lúc làm lỗi với chồng.
Nó, một người mẹ của hai con, đôi lúc vẫn thấy chưa thật sự là một người mẹ tốt.
Và Nó của một năm cũ với nhiều hoài bão, nhiều ước mơ...Vậy mà chỉ sau một ngày đầu tiên của năm mới, cái ngày mà mọi người háo hức để mong chờ mọi điều tốt lành, thì bản thân Nó lại phải đối mặt với những thử thách khác của cuộc đời Nó.
Chưa có thời gian cho Nó kịp suy nghĩ tại sao mọi chuyện đến nhanh và đột ngột đến vậy, chưa có thời gian để Nó bình tâm lại xem nguyên nhân xuất phát từ đâu.
Chỉ biết rằng, Nó đang đón nhận một sự khủng hoảng tinh thần trầm trọng, Nó thấy ngột ngạt, thấy mất phương hướng và cả hụt hẫng.
Nó không dám trách giận ai, chỉ nghĩ rằng mình đang không may mắn nên đầu năm phải đối mặt với một sự thật làm Nó buồn và đau lòng đến vậy.
Nhưng Nó chấp nhận và Nó phải chấp nhận. Vì Nó chẳng còn một sự lựa chọn nào khác tốt hơn. Chỉ mong rằng mọi sự đừng đi quá nhanh, hãy cho Nó thêm một chút thời gian, thêm một chút mạnh mẽ nữa để Nó vượt qua được.
Nó biết Nó phải vượt qua và làm lại. Tập dần với sự mất mát này, tập dần với việc không có sự hiện diện của một người khác nữa trong cuộc sống của Nó. Tập dần với việc tự lựa chọn con đường đi cho mình mà không cần có một sự trợ giúp nào khác.
Tthật sự lúc này Nó cảm giác trống vắng lắm vì Nó đang tập bỏ đi một thói quen, mà lẽ ra Nó phải làm từ lâu lắm rồi. Mà Nó đã từng không làm được.
Giờ thì đáng đời Nó, phải nhìn lại mình và làm lại thôi. Đừng ngồi đó mà buồn, mà khổ sở nữa.
Nó còn có Anh, có con bên cạnh để cùng Nó đi suốt chặng đường dài phía trước.
Nó quyết tâm làm lại, từ bây giờ. Chỉ mong Nó dũng cảm hơn bao giờ hết.
Kết thúc để bắt đầu, khi mọi chuyện còn chưa quá muộn...









