Điểm tin năm 2007
Monday, December 31, 2007 4:03:00 PM
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
Đây là bản tin đầu tiên và cũng là cuối cùng của Gấu cho năm 2007, với những tin đáng chú ý và nổi bật như sau
:
1. Gia đình: Đầu năm còn "lặt lè", tròn lẵng lơ với cái bầu vượt mặt chờ ngày "khai hoa nở nhụy", rồi hạ sinh một nàng công chúa, bổ sung thêm thành viên thứ 4 cho gia đình nhỏ của Gấu. Sau bao nhiêu lần thay người giúp việc, "vận chuyển" Susu xuống nhà Nội, rồi đưa Susu lên lại với Ba mẹ cũng dăm bận, cuối cùng giờ thì Susu vẫn đang ở dưới nội còn mẹ Susu thì luôn là người mẹ, người vợ đảm đang kiêm luôn vai trò Oshin trong nhà. Hic...
. Nói thì nói vậy, nhưng Gấu luôn thấy hài lòng về những gì đang có với gia đình nhỏ của mình. Vậy là hạnh phúc lắm rồi, Gấu chẳng mong gì hơn nữa.
2. Công việc: Một năm có nhiều "biến động" trong công ty và công việc. Vui có, buồn cũng nhiều. Những bức xúc và bế tắc thì vẫn còn đó, nhưng phần nào giải quyết được cái sự gọi là đam mê làm việc. Đã tìm lại được niềm vui và nhiệt huyết trong công việc. Công ty thì mở thêm được chi nhánh HN, giờ thêm một chi nhánh khác cũng ở HCM, đang chuẩn bị đi vào hoạt động. Nói chung phát triển nhiều thì chưa có, nhưng ổn định và tạm hài lòng. Đang muốn "lấn sân" sang lĩnh vực khác, đang chập chững những bước đi đầu tiên. Không biết là sẽ đi đến đâu và công việc sẽ về đâu. Chỉ biết rằng, sẽ cố gắng hết mình, bằng khả năng và nhiệt huyết, tin rằng sẽ vững vàng hơn (và kiếm nhiều tiền hơn
!).
3. Nhà cửa: Đã lo được một căn nhà, nếu ở thì sẽ khang trang đấy, nhưng sao đang thấy ...nặng gánh quá
. Đang suy nghĩ rất nhiều về việc có nên thay đổi một căn nhà khác, nhỏ hơn chút nhưng bớt phải lo lắng hơn, bớt suy nghĩ hơn như lúc này. Đang có nhiều tham vọng lắm, làm sao vừa có nhà, vừa có xe, mà sống không phải nợ nần ai cả (sao mà tham sân si vậy không biết nữa!). Nhưng chắc không đến nỗi vượt ngoài khả năng nhỉ, cố gắng chút nữa xem sao, rồi sẽ ổn thôi mà.
4. Bạn bè: Có một người bạn rất thân, hai nhóm bạn thân và hàng loạt vụ ăn chơi suốt một năm trời vì tháng nào cũng có ít nhất một dịp nào đó để tụ tập, đi chơi xa. Ừ thì sống vậy cho thoải mái. Con người ta kiếm tiền để làm gì, chẳng phải là làm cho cuộc sống mình tốt hơn không? Vậy tại sao không tận hưởng cuộc sống bằng những lần gặp gỡ vui chơi, tụ tập bè bạn tán ngẫu, sau những ngày suy nghĩ công việc và gia đình mệt mỏi...Bỏ hết mọi thứ phía sau để enjoy cùng gia đình, cùng bạn. Vì bạn luôn mang đến cho Gấu niềm vui...
5. Bản thân: 28 tuổi, đã là vợ là mẹ của hai nhóc con, một bé trai tên là Cu Bin, một nàng công chúa nhỏ là Susu. Một điều mà ai cũng đang "ngưỡng mộ" là Gấu vẫn form- keeping ok cho đến lúc này
, nếu ra đường không đeo chiếc nhẫn, cộng thêm "dấu biệt" thông tin về mình thì chắc vẫn còn khối người ...lầm. Hehehe. Là vợ là mẹ vậy chứ vẫn bị lũ bạn "mắng" vì cái sự nhí nhảnh ...con cá cảnh hoài à. Mà kệ, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao
.
6. Mong ước: Người ta nói, đời người có 3 việc quan trọng: lập gia đình, có con và xây nhà. Gấu đang có 3 thứ ấy
!!! Vậy thì còn mong gì nữa nhỉ? Một điều duy nhất, tự trong thâm tâm luôn mong được bình an, với mình, với chồng, với con, với những người thân yêu của Gấu. Vạn sự được bình an!
Chúc mừng năm mới!!!
HAPPY NEW YEAR!!!











