My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Migraine

Migraine magnify

Hic...

Căn bệnh mà 10 năm trước có đi khám một lần, rồi ...quên luôn vì bác sỹ nói có chữa trị cũng không hết .

Vì vậy mới lạ, thấy trong người khỏe mạnh lắm mà, không hiểu sao cứ hay đau nửa đầu, đau kinh khủng và choáng váng hoài. Lâu lâu cứ lừ đừ như người...ốm nghén, nhất là những lúc buồn và suy nghĩ nhiều...

Từ giờ muốn điều trị thì cũng phải mất nửa năm : uống thuốc, bớt căng thẳng, lo lắng và kiêng...đủ thứ, nhất là cái vụ ăn uống. Làm sao đây khi giờ đang là "đầu bếp chính" của gia đình, không nêm nếm thì làm sao nấu ăn được nhỉ! Chắc cho ông xã đi ăn phở hoài quá

Thôi thì cố gắng theo bác sỹ mà điều trị chứ biết sao. Chứ cứ vậy hoài thì cuộc sống mình sẽ khó chịu lắm..