My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Bin 31 tháng tuổi

Cậu ấm nhà Gấu đang bước qua tháng thứ 31.

Là anh Hai rồi mà nhõng nhẽo và mè nheo chịu không nỗi , nhất là từ lúc em gái Susu về lại với Nội. Ý thức có một mình trên này với Ba mẹ, giống như con một, thế là ra sức "làm mình làm mẫy". Kết quả là ngày nào cũng bị Ba hoặc Mẹ "tét" ít nhất một cái vào mông. Vậy mà vẫn tính nào tật nấy, không chừa .

Hơn hai tuổi rưỡi rồi mà chỉ mới bập bẹ vài câu, Bin thuộc dạng chậm nói. Mấy bé gái bằng tuổi Bin cùng lớp đã líu lo như sáo rồi, mấy bé đó còn biết về nhà mách Ba mẹ trên lớn cô giáo đối xử như thế nào với mình nữa đấy. Bin nhà Gấu thì chưa kể được gì cả, nên đi học cô giáo "dạy dỗ" con cách gì Gấu cũng không hiểu hết được. Gấu cũng hay hỏi thăm cô giáo hằng ngày, nhưng cũng không biết được họ nói đúng bao nhiêu sự thật .

Dạo này đọc thấy cái vụ "bạo hành" học đường mà thấy đau và xót lòng, nhất là các lớp nhà trẻ, mẫu giáo, nơi những đứa trẻ ngây thơ, bị người lớn "hành xác" mà có nói được gì đâu. Không biết trong số những giáo viên miệng cười, lời nói ngọt ngào lúc phụ huynh đưa đón con đó, có mấy người có tâm huyết thật sự với bọn trẻ nữa. Cô giáo giờ có còn giống như mẹ hiền hay thành "ông kẹ" hết rồi không biết. Có con đi học rồi mới thấy, môi trường giáo dục cũng lắm điều đáng trách, nhất là mấy cái vụ ...làm tiền ba mẹ của thầy cô, một cách "lộ liễu" nhé. Không "chi" thì sợ con mình sẽ bị đối xử không tốt, còn "chi" hoài thì cứ thấy bực bội trong người. Thời buổi này đụng cái gì cũng thấy chữ TIỀN to tướng, làm che mờ biết bao cái hay ho phía sau đó, mặc dù mọi người ai cũng biết rõ nhưng không cách nào tránh được. Chán!

Thôi không nói linh tinh nữa, post hình Cậu ấm của Gấu lên cho mọi người xem. Mẹ mới chụp cho Bin hôm đi Thương Xá tax enjoy không khí Noel sớm.

Bin với em Na, con của Bé Út nhà Gấu

Gì chứ kêu Bin "hun" ai là Bin rất khoái, không biết tính này giống ai nữa

Làm dáng trong các Shops ở TX Tax, Bin rất thích chạy chơi trong này, vừa mát mẻ, vừa đông vui

Này là với Mẹ Gấu

Cả nhà