My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Gấu của "ngày xưa"

Hôm nay vừa buồn vừa...rãnh, ngồi lục lại mấy tấm hình ngày xưa. Phát hiện ra một số tấm của cái thời Gấu còn "mủm mỉm" sau khi sinh Bin xong. Nhìn lại bây giờ, mới thấy Gấu của "ngày nay" mi nhon thấy ...sợ ! Mười mấy kg thịt và...mỡ chạy đi đâu mất tiêu. Hay thiệt nhỉ

Một ngày thứ 7 trôi qua một cách vô vị, chẳng hiểu sao cứ thấy lòng trống rỗng. Nhớ Su thật nhiều. Su thì ở dưới Nội, Beo đi làm, Bin đi học. Gấu quanh quẩn ở nhà, ra vào, lại cúp điện nên chẳng online gì được cả. Mà sao cũng chẳng muốn ra ngoài. Người cứ bứt rứt khó chịu thế nào ấy.

Trưa có điện, định online nói chuyện cho đỡ buồn nhưng không có người Gấu muốn gặp. Chán! Nằm vùi đến chiều, chịu hết nỗi đến trường Bin nhìn vào xem con học. Xong xách xe lang thang công viên Tao Đàn. Nhìn khung cảnh trước mặt mà sao cứ thấy vô cảm thế nào ấy. Gấu bị...gì rồi đấy.

Cũng may đến tối còn được lang thang với Beo và Bin cùng vợ chồng bé Út ra Thương xá tax cho Bin chơi, chứ không thì ngập trong buồn và cô đơn mất.

Một ngày không như mọi ngày. Sao thế nhỉ?