My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Susu - con gái yêu của mẹ

Susu- Bé Lương Khả Hân đáng yêu của mẹ, "ốc tiêu" của mẹ nay đã được 11 tháng tuổi. Con bé xíu xiu, nhỏ con nhưng lanh...giống mẹ lắm . Con đã chập chững vài bước đi. Con đã biết vòng tay, cuối đầu ạ. Con cũng đã biết bắt chước người lớn một vài động tác như : ắc xì, bái bai, chỉ cần nói Ba mẹ đâu là con chỉ ngay lên tấm hình cưới của Ba mẹ treo trên tường và cười toe toét.

Mẹ thương Susu của Mẹ nhiều lắm, mới nhỏ xíu đã phải sống xa Ba mẹ. Lúc con tròn 3 tháng, đã về ở với Nội đến 4 tháng. Khi 7 tháng con lên lại với Ba mẹ. Vậy mà cũng chỉ mới yên ổn được 3 tháng, giờ con lại đang về lại với Nội.

Hôm qua trước khi đưa con về dưới Nội, mẹ có đưa con đến trung tâm dinh dưỡng xem tình hình sức khỏe của con. Bác sỹ bảo con nhẹ cân, thiếu đến...1 kg so với độ tuổi của con. Mẹ thấy xót lòng quá. Mẹ cũng chăm con ăn uống đủ chất, khoa học lắm mà (vì mẹ cũng tham khảo sách vở, ý kiến mọi người và bác sỹ nữa) nhưng sao con chẳng tăng cân gì nhiều cả. Sinh ra thì mọi người gọi đùa con là ...Sumo, giờ nhìn con ai cũng bảo con ốc tiêu hết. Mẹ thấy buồn quá à.

Hôm nay đưa con về dưới Nội. Mẹ đã chuẩn bị sẵn nhiều khung hình, có hình ba mẹ, hình anh Hai để treo dưới nhà Nội, để hằng ngày con vẫn được nhìn thấy Ba mẹ, thấy anh Hai, để biết rằng mọi người vẫn ở bên cạnh con. Giờ con còn có thêm ông Bà Nội, chú thiếm Ba và em Bi nữa, ở dưới con sẽ được sống trong tình yêu thương ấm áp của gia đình Nội, con sẽ không buồn đâu đúng không Su? Dù mẹ không biết con có nghe được và cảm nhận được những gì mẹ nói không, nhưng hôm nay mẹ đã nói chuyện với con rất nhiều, rằng Ba mẹ chỉ đi làm, vài hôm ba mẹ sẽ về với con, rằng con sẽ phải ngoan khi ở với Nội, phải ăn uống ngoan, không khóc nhè, chơi vui với em Bi, có như vậy mẹ mới yên tâm đi làm được.

Khi quay về lại SG, mẹ thấy lòng mình trống trãi lắm. Mẹ đã tự nhủ nhiều lần rằng, lúc này con sống với Nội sẽ là tốt nhất khi mẹ chưa tìm được cách nào chu toàn hơn cho con cả. Nghĩ là vậy, mà sao mẹ cứ thấy thiếu vắng thế nào ấy.

Nhà mình giờ chỉ có Ba mẹ, và anh Hai. Không có con ở đây, không có người giúp việc, không có cả cô Hai và cô Ba.

Mẹ chưa quen với cảm giác trống vắng này Susu à...

Đêm nay con ngủ với Nội ngoan nhé...