Mẹ chồng
Thursday, November 29, 2007 5:59:00 AM

Cái cảm giác đi làm về mà biết rằng Mẹ chồng đang ở nhà thì thật là thích
.
Vì Gấu biết rằng, buổi cơm chiều với nhiều món ưa thích đã có mẹ chồng chuẩn bị sẵn
.
Vì Gấu biết rằng, Susu đã được Nội chăm sóc chu đáo cả ngày, ăn uống, tắm rửa thơm tho sạch sẽ và Nội sẽ đang bồng Susu xuống Lobby đón mẹ đi làm về
.
Vì Gấu biết rằng, tối đó Gấu sẽ khỏe hơn vì không phải "gánh chịu" biết bao thói nhõng nhẻo, đỏng đảnh của Bin, mè nheo của Su, mà "trách nhiệm" được sang sẽ qua cho Ông Bà Nội. Vì có Nội, Su và Bin có thể chẳng cần đến Mẹ
.
Vì Gấu biết rằng, tối đó hai vợ chồng có thể thong long dạo phố sau khi đã cho Bin và Su uống sữa và ngon giấc, vì sẽ có Nội ở nhà trông hai nhóc con
.
Vì Gấu biết rằng, Gấu sẽ được thảnh thơi hơn bao giờ hết và có thời gian dành cho riêng mình hơn bao giờ hết vì mọi chuyện đều có mẹ chồng lo giúp
.
Làm Dâu như Gấu thì thật là thích. Thích nhất là luôn được mẹ chồng cưng!![]()









