My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Tự nhiên muốn khóc...

Tự nhiên sao thấy nản lòng vậy không biết. Hình như mình không có duyên ở với người giúp việc hay sao đó, cứ dăm ba tháng họ lại đi...Mà mình thấy mình đối với họ đâu có tệ, mà sao...

Lại phải tính con đường đưa Su về dưới Nội nữa rồi. Sao thấy xót lòng quá mà chưa biết nên làm thế nào tốt nhất cho con.

Con mới lên được có 3 tháng, mới được sống cạnh Ba mẹ và anh Hai chưa được bao lâu, nay lại phải về lại dưới Nội. Tội con ghê Su à. Mà sao con thiệt thòi vậy hả Susu? Mẹ thấy giận mình quá...

Giờ tìm người giúp việc ngay thì không có. Mà hai vợ chồng không thể nào vừa đi làm vừa trông hai đứa con được. Nếu để Su ở trên này thì ít nhất một người phải ở nhà hẳn. Trời ạ, sao cứ thấy bối rối quá vậy không biết nữa.

Mới thấy cuộc sống chẳng ai biết trước ngày mai. Chưa yên ổn được bao lâu mà nay lại thấy lòng rối bời. Niềm hạnh phúc được ở bên cạnh con tưởng chừng đơn giản thế mà sao lại khó khăn với mình quá

Thôi thì phải chấp nhận vậy, giờ mình cũng chưa tìm được cách nào tốt hơn cả. Chỉ mong mau thu xếp ổn để lại đón Susu về...

Nghĩ đến lại phải sống xa con, tự nhiên muốn khóc...

Mẹ xin lỗi con, Susu nhé..