Ngày Hiến Chương Nhà Giáo...của Bin
Tuesday, November 20, 2007 2:51:00 PM
Tối hôm qua, mẹ đã set alarm sớm hơn mọi ngày một chút để hôm nay cố gắng thức dậy sớm chuẩn bị cho Bin đến dự Lễ ở trường với các bạn.
Vậy mà sáng nay cứ nằm vùi như một con mèo, chẳng thèm nhấc cái thân dậy khi điện thoại báo thức. Sau mấy lần repeat của alarm, lót tót xuống bếp làm đồ ăn cho Bin. "Vật lộn" với bữa ăn sáng của Bin, sửa soạn xong ra khỏi nhà là 8h.
Đến trường Bin đông vui lắm. Bin thấy bong bóng, cờ hoa rợp màu nên cũng thích lắm, cười tít mắt.
Gặp lại cô Hương, cô giáo cũ của Bin lúc mới vào Hải Yến. Bin tình cảm lắm nhé, gặp cô ôm hôn cô, rồi tức tưởi khóc, giống như giận dỗi vì Cô Hương đã bỏ rơi Bin vậy đó. Hai cô trò tíu tít bên nhau:



Này là với cô Trang, cô giáo mới của Bin


Với Cô Thúy



Cùng với các cô giáo



Với bạn Mai Phương, "người yêu" của Bin (theo lời kể của mấy cô giáo thì Bin thích "ghẹo" bạn này nhất
)

Ngồi một mình "lắng đọng" ![]()

Mẹ cũng "ké" được một tấm cùng Bin và cô giáo

Một ngày nhiều niềm vui với Bin, nhưng lại là ngày nhiều "vất vả và tốn kém" với Mẹ
.
Lần thứ hai trong cuộc đời đi học, Bin biết đến ngày Nhà Giáo Việt Nam.









