My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

So cold in Dalian

Nguyên một tuần, tuy đi lại nhiều nhưng vui vì có nhiều người bên cạnh. Hai hôm nay mới thấm thía được cái gọi là...cô đơn khi một thân một mình ở một nơi xa lạ. Một vấn đề làm Gấu...nhứt nhối đó là người Chinese không nói tốt được tiếng Anh. Hic...Ngay cả hotel nơi Gấu ở đến 4 stars mà staff ở đây chỉ bập bẹ vài chữ, giống như tụi con nít mới tập nói vậy đó. Muốn đi ăn, đi massage, đi shopping nếu không có ai viết giúp ra giấy chữ TQ thì coi như chịu. Big problem for me!

Cũng may Gấu có một số agent tốt bụng tại đây, và cũng may một số trong họ bằng tuổi và nói tốt tiếng anh nên có thể thong dong đi ăn, đi shopping với họ mà không gặp khó khăn gì. Chỉ lúc ...một mình mới là vấn đề lớn, vật lộn với một mớ người nói toàn tiếng của họ, Gấu và họ nói với nhau như nước đổ lá môn , mạnh ai nấy hiểu. Mà body language của Gấu không được good cho lắm. Cuối cùng là một số việc muốn mà không làm được. Thiệt chán như con gián.

Qua đây khí hậu hơi lạnh, da bắt đầu khô và nỗi mẫn đỏ. Ở đây thêm một tuần nữa không biết sẽ như thế nào nữa, chắc về ...chồng hết nhận ra vợ luôn rồi. Hic...

Tối nay qua Dalian, nghe nói bên đó lạnh...kinh khủng khiếp lắm, đến 0-5 độ, đang lo không biết...số phận Gấu sẽ như thế nào nữa đây, chịu nỗi với cái lạnh chưa bao giờ trãi qua lần nào trong đời không nữa.

Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.

Update một số tấm hình nè

Ở Quãng Châu

Tại Trung Hoa Cẩm Tú ở Thẩm Quyến

Ở Hongkong, lúc này đang mệt lã vì đi nhiều và thiếu ngủ, nhìn mặt...khờ khờ thấy ghê