Vườn không, nhà trống...
Wednesday, October 17, 2007 12:29:00 PM
Mấy hôm nay ...bỏ hoang blog, không thèm viết gì, cũng chẳng vào xem cuả bạn bè. Thi thoảng log in rồi lại out ngay vì không có tâm trạng đọc. Chẳng hiểu nỗi mình nữa, mọi khi đâu có vậy, mỗi ngày vào blog ít nhất cũng vài lần mà...
Suốt ngày lu bu với một mớ việc ...không tên. Thật ra là việc cụ thể lắm, mà chẳng biết gọi tên nó là gì cho đúng. Mọi chuyện thuận lợi hơn, nhiều điều phải suy nghĩ hơn, nhiều niềm vui hơn, nhưng cũng không ít nỗi lo lắng. Mình lại lu xu bu rồi đây
.
Lại thêm cái chuyện NKVA gì đó. Mỗi ngày nhận không biết bao nhiêu tin nhắn offline có, online có, link này, link nọ làm cũng...tò mò
. Cái tính hiếu kỳ thuộc về bản chất mỗi người, khó mà thay đổi được
. Có nhiều điều đáng suy nghĩ nhưng ...miễn bình luận ở đây. Chỉ cảm thấy rằng, những người có gia đình rồi như mình mà còn ...chào thua "bọn trẻ" bây giờ về sự ...bạo dạn ![]()
Cuộc sống chẳng ai học được chữ ngờ, cái xấu và tốt vẫn luôn tồn tại đâu đó song hành trong mỗi con người. Chỉ có điều, bộc lộ nó ở mức độ nào thôi!
Thôi không lảm nhảm nữa.
Sắp tới nhiều việc phải làm mà...











